Kết quả tìm kiếm cho "Ngày 25-7"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 13641
Năm nay, tết Dương lịch không chỉ là thời khắc chuyển giao giữa năm cũ sang năm mới mà còn đánh dấu bước chuyển mình lịch sử của dân tộc - VN chính thức bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên tiến đến giàu có và thịnh vượng. Vì thế ngay từ lúc này, không khí lễ hội đã bắt đầu lan tỏa khắp mọi nơi, thổi lên niềm phấn khởi đưa cả nước vào vận hội mới.
Việc cắt giảm thêm lãi suất quỹ liên bang sẽ phụ thuộc vào dữ liệu cho thấy thị trường lao động tiếp tục suy yếu và xu hướng giá cả tương đối ổn định.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 30/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng phía Đông Bắc Bộ sáng 30/12 có mưa rải rác. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.
Các thảm họa khí hậu đã gây thiệt hại cho thế giới hơn 120 tỷ USD trong năm 2025, song con số thực tế có thể cao hơn nhiều do nhiều thiên tai chết người tại các quốc gia nghèo không được thống kê đầy đủ.
Chiều 29/12, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới thăm và làm việc tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia.
Trong tháng 1/2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật là các chính sách liên quan đến lao động, việc làm, thuế đất nông nghiệp; xử phạt vi phạm hành chính...
Sáng 29/12, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng năm 2025 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.
Sáng 29/12, HĐND tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc Kỳ họp thứ 7 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025). Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Nhàn và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp. Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lâm Minh Thành dự kỳ họp.
Trong ngày 28-12, Giải Billiards Carom 3 băng Team League (VBTL) 2025 tiếp tục diễn ra ngày thi đấu thứ 4. Trong đó, ngôi sao Trần Quyết Chiến đã phải nhận thất bại đầu tiên.
Năm 2025 khép lại với thiên tai dồn dập, gây thiệt hại hàng tỷ USD, làm gián đoạn sản xuất, tăng giá thực phẩm và đẩy hàng triệu người vào cảnh khó khăn.
Ngày 29/12, khu vực thành phố Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; gió nhẹ, trời rét; nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C, cao nhất 21-23 độ C.
“Không đi cùng nhau những ngày mưa, thì đừng tìm nhau những ngày nắng” - câu nói ấy tưởng chừng chỉ gói gọn trong những mối quan hệ cá nhân nhưng khi đặt vào bối cảnh xây dựng và phát triển tổ chức, nhất là tại những nơi tiền tiêu của Tổ quốc như Thổ Châu, thì nó là một lời hiệu triệu “cùng nhau đồng hành” đầy sức nặng và tính thời sự.