Kết quả tìm kiếm cho "Ngày của Cha năm 2022"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 997
Gắn với “nghiệp đưa đò” hơn 30 năm qua, thầy Trần Quốc Vũ - Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông (THPT) chuyên Thủ Khoa Nghĩa, phường Châu Đốc luôn nỗ lực từng ngày trong vai trò người quản lý, người thầy, người đồng nghiệp tận tâm.
Khởi nghiệp tại quê nhà, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để trồng nấm, chị Châu Thị Nương (xã Cô Tô, tỉnh An Giang) đã thực hiện mô hình tuần hoàn khép kín hướng đến nông nghiệp xanh, bền vững. Trang trại nấm sạch với hàng chục sản phẩm chế biến sâu mang thương hiệu Nàng Nương từ vùng Bảy Núi đã có mặt khắp các thị trường trên cả nước.
Sáng 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Nam (31 tuổi, trú tại thôn Phú Hòa, xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
Dù bị bắt quả tang khi đang cùng đàn em tổ chức đá gà ăn tiền, nhưng Võ Hoàng Hiếu (biệt danh Hiếu “xì po”), ngụ xã Hội An vẫn bật khóc, nghẹn ngào kêu oan tại phiên tòa sơ thẩm. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đủ chứng cứ xác định Hiếu là người cầm đầu, tổ chức đá gà để thu tiền xâu.
Trong các ngày 29/9 và 1/10, tại Giải vô địch bơi lội châu Á 2025 diễn ra ở Ấn Độ, kình ngư số 1 Việt Nam Nguyễn Huy Hoàng đã lập nên kỳ tích khi giành hai tấm Huy chương Vàng (HCV) ở các nội dung 1.500m và 800m tự do nam.
Ngày 24/9/2025, UBND tỉnh An Giang ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2025 - 2026 của ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT).
Với khát vọng nâng tầm giá trị đặc sản quê hương từ nguồn nguyên liệu có sẵn, nhiều hộ gia đình đã tạo nên các sản phẩm độc đáo.
Không chọn du lịch hay vui chơi, Phạm Trần Duy - học sinh lớp 11 Trường BIS (TP. Hồ Chí Minh) đã có một mùa hè “ra trò” khi lặn lội về miền Tây học cách làm nông, tìm ý tưởng khởi nghiệp với những sản phẩm thân thiện môi trường từ… mo cau.
Tiếc công sức của người nông dân làm nên trái mãng cầu xiêm, một phó trưởng công an xã ở An Giang đã nghĩ cách làm thành trà, có thêm nguồn thu khiến nhiều người mơ ước.
Hơn 45 năm gắn bó với nghề làm mắm cá lưỡi trâu, ông Lưu Thành Lập, ngụ ấp Xẻo Kè A, xã Vĩnh Hòa được nhiều người trong tỉnh, khách hàng gần xa biết đến với thương hiệu mắm cá lưỡi trâu nức tiếng “Hai Lập”.
Thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, xã An Biên (tỉnh An Giang) tích cực triển khai chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ.
Dù đã có bằng đại học và công việc ổn định, nhưng khi nhận lệnh gọi nhập ngũ, Trần Hoàng Dỏi và Nguyễn Hữu Lâm gác lại tất cả để lên đường làm nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Hiện, 2 anh là chiến sĩ của Đại đội Hỗn hợp 7, Tiểu đoàn 519, Trung đoàn 893 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đang miệt mài ôn luyện để tham gia kỳ thi văn bằng 2, với nguyện vọng được phục vụ lâu dài trong quân ngũ.