Kết quả tìm kiếm cho "Ngày hội khinh khí cầu"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 151
Với người dân Việt Nam, đặc biệt là vùng chậm phát triển, khinh khí cầu là những mảng màu rực rỡ nhưng xa xôi, rất khó với tới. Chẳng người dân An Giang nào nghĩ rằng sẽ có dịp nhìn tận mắt, sờ tận tay chiếc khinh khí cầu khổng lồ, ngay tại xứ mình. Vậy mà, điều đó đã thành hiện thực, thậm chí lặp lại đến 2 lần, trong vòng 2 năm.
TP. Long Xuyên vừa long trọng tổ chức kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập thành phố (1/3/1999 - 1/3/2024), đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình hình thành, phát triển.
Cuối cùng bạn bè, người thân cũng được vui mừng thấy chị hạnh phúc trong một đám cưới thật trọn vẹn. Ngay cả thời tiết dường như cũng xao xuyến mà chiều lòng người đến thế. Vừa trước đó, giữa mùa xuân mà đợt gió mùa tràn về mang theo mưa làm cái lạnh nơi miền trung du càng thêm tê tái.
Tối 1/3, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập thành phố (1/3/1999 – 1/3/2024), với sự tham dự của gần 500 đại biểu.
Đó là chủ đề của Lễ hội Khinh khí cầu năm 2024, một hoạt động chính vô cùng đặc sắc chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập TP. Long Xuyên (1/3/1999 – 1/3/2024). Loại hình biểu diễn mới lạ này lần thứ 2 được tổ chức tại tỉnh An Giang.
Chiều tối 28/2, UBND TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) tổ chức buổi tổng duyệt chương trình Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập thành phố (1/3/1999 – 1/3/2024).
Người phao tin láo, đứa con gái lão lấy phải thằng chồng cờ bạc, nó đi casino thua mấy tỷ, bọn xã hội đen doạ không trả thì bắt sống, bán ra nước ngoài.
Chiều 19/2, Thường trực Thành ủy Long Xuyên (tỉnh An Giang) tổ chức cuộc họp các tiểu ban, nhằm rà soát, chuẩn bị chu đáo lễ kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập TP. Long Xuyên (1/3/1999 – 1/3/2024).
Nắng đã lên cao. Nhìn qua camera, tôi lại thấy tấm thân gầy gò quen thuộc của ngoại lọt thỏm trên chiếc ghế gỗ xếp sát ban công nhìn ra sân xóm. Qua mấy tiềng rồ rồ của hệ thống thu âm, tôi vẫn nghe ngoại hỏi nhiều lần trong vô thức ở cái tuổi 93 quên nhiều hơn nhớ, rằng mấy đứa đã về rồi hay chưa…
Ăn Tết, đón Xuân xưa nay vốn là chuyện vui của những ngày đầu năm mới. Trong niềm mong ngóng của bao người về thời khắc đoàn tụ bên gia đình, người thân, nhưng cái lý do rất được chờ đợi đó cũng song hành với bao nỗi âu lo...
An Giang được thiên nhiên ưu đãi với nhiều danh thắng, núi non hùng vĩ, nhiều dân tộc, tôn giáo cùng chung sống lâu đời, tạo ra những giá trị văn hóa đặc sắc. So với các địa phương khác, An Giang có nhiều tiềm năng phát triển du lịch (DL) với lợi thế khác biệt rõ nét về mặt địa hình, khi vừa có đồng bằng và đồi núi. Chính sự khác biệt này đã tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh phát triển DL trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Chiều 30/1, UBND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức họp mặt báo chí đầu năm mới Xuân Giáp Thìn 2024. Đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí, các sở, ngành tỉnh cùng các nhà báo, phóng viên của các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh tham dự.