Kết quả tìm kiếm cho "Người miệt mài"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1076
Ở xã Ô Lâm (tỉnh An Giang), việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đang tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng. Mỗi chi bộ phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong nhân dân.
Mỗi dịp hè về, chùa Chắc Băng Cũ (xã Vĩnh Phong, tỉnh An Giang) lại trở thành mái trường thứ hai, nơi các bạn nhỏ người dân tộc Khmer miệt mài nắn nót từng con chữ và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào mình.
Nằm dọc theo dải bờ biển giáp ranh giữa hai tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận cũ, làng cá Vĩnh Tân (Vĩnh Hảo, Lâm Đồng) vẫn giữ vững nhịp đập tràn đầy sức sống của một vùng đất chài lưới lâu đời.
Trên vùng đất ven biển quanh năm chịu mặn, nhiều thanh niên xã Tân Thạnh tìm cách làm giàu từ chính lợi thế địa phương, thực hiện nhiều công trình thanh niên vì cộng đồng, góp phần tạo diện mạo mới cho vùng quê ven biển.
Khi nắng hè phủ vàng trên những cánh đồng ấp Hòa Lợi, xã Thạnh Lộc, công trường xây dựng cầu Kênh Từ Bi số 70 (cầu Kinh 6) rộn ràng tiếng máy trộn bê tông, tiếng xẻng xúc cát. Không chỉ xây dựng cầu, cán bộ, chiến sĩ và người dân còn cùng nhau vun đắp tình đoàn kết quân - dân bằng những việc làm thiết thực trong chuỗi hoạt động Tết quân - dân năm 2027.
Những ngày qua, nhiều chương trình, hoạt động thiết thực được diễn ra sôi nổi hướng đến chào mừng kỷ niệm 97 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2026).
Trên địa bàn Quân khu 2, hơn 29.000 người con của Tổ quốc đã anh dũng hy sinh; hơn 4.800 liệt sĩ đang được tìm kiếm, quy tập; trong gần 400 nghĩa trang liệt sĩ còn hơn 18.000 ngôi mộ chưa xác định đầy đủ danh tính. Những con số ấy phản ánh khối lượng công việc đồ sộ của “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”…
Mùa hè ở vùng quê này có một mùi rất riêng. Mùi nắng hong trên sân chùa, mùi lá thốt nốt khô xào xạc trong gió, mùi giấy tập mới quyện với khói nhang bảng lảng mỗi sáng. Và đâu đó, len giữa tiếng chim, tiếng gió là âm thanh của lũ trẻ đang ê a học tiếng Khmer, nghe như mạch nguồn xưa vừa tìm được đường trở về.
Những câu chuyện về sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước luôn được nhắc nhớ bằng lòng biết ơn sâu sắc. Trên hành trình tri ân ấy, những chính sách chăm lo cho người có công cùng đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa vẫn đang được An Giang tiếp nối bằng những việc làm thiết thực, nghĩa tình hôm nay.
Dưới cái nắng gay gắt hay những cơn mưa bất chợt, những người theo nghề thợ hồ vẫn miệt mài trên các công trình xây dựng để mưu sinh.
Giữa nắng gắt và những cơn mưa bất chợt ở Phú Quốc, hơn 3.000 kỹ sư, công nhân vẫn bám công trường, duy trì nhịp thi công “3 ca, 4 kíp” để đưa các công trình phục vụ APEC 2027 về đích đúng tiến độ.
Từ những cải tiến trên dây chuyền sản xuất, anh Võ Văn Che (sinh năm 1992) - Phó Quản đốc Phân xưởng sản xuất Nhà máy Xi măng An Giang thuộc Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang cùng đồng nghiệp tiết kiệm chi phí sản xuất hàng trăm triệu đồng mỗi năm, nâng cao năng suất và góp phần tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp.