Kết quả tìm kiếm cho "Nhạc Sĩ Tô Thanh Sơn"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 791
Tối 19/6, trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc năm 2026, tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố Hải Phòng đã diễn ra chương trình Chung kết và Trao giải Cuộc thi Tiếng hát người làm báo mở rộng 2026 do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
Trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, Tết Đoan Ngọ của người Việt đúng vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch hàng năm vẫn được lưu truyền trong mọi gia đình Việt Nam, và trở thành cái Tết mang ý nghĩa riêng của người Việt, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.
Mỗi ngày học một từ tiếng Anh, rồi tăng dần lên 4-5 từ, Đinh Mỹ Anh (14 tuổi, Đồng Nai) đã duy trì thói quen ấy suốt nhiều năm mà chưa từng bước chân vào một trung tâm ngoại ngữ.
Trên những đường ray xuyên miền di sản, qua ô cửa tàu là miền quan họ Kinh Bắc, phố cảng Hải Phòng đầy bản sắc hay biển Lăng Cô, đèo Hải Vân hùng vĩ mà nên thơ. Theo nhịp con tàu, âm hưởng dân gian, hương vị quê nhà và ký ức văn hóa được đánh thức, kết nối.
Tháp 4 sư liệt sĩ tại xã Châu Thành là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Từ những câu chuyện về lòng yêu nước và tinh thần dân tộc nơi đây góp phần bồi đắp niềm tự hào, ý thức trách nhiệm với quê hương, đất nước.
Hôm nay 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi, các địa phương đã chuẩn bị chu đáo điều kiện tổ chức, sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất thường. Buổi sáng, thí sinh dự thi môn Ngữ văn, chiều thi Toán.
Mỗi độ tháng sáu về, Di tích Lịch sử - Văn hóa quốc gia Tháp Cù Là (Tháp 4 sư Liệt sĩ) đón đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh đến dâng hương tưởng niệm, tri ân sự hy sinh của 4 vị sư liệt sĩ - niềm tự hào của đồng bào và người dân trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc.
Tháng 4/2016, tôi có dịp sang Nhật Bản cùng đoàn công tác của tỉnh Gia Lai. Khi ấy đang lúc hoa anh đào nở rộ. Ấn tượng sâu đậm nhất trong tôi ngay khi đặt chân đến Tokyo chính là sắc hoa anh đào.
Tháp 4 vị sư liệt sĩ tại xã Châu Thành được xem là biểu tượng của lòng yêu nước và tinh thần bất khuất của đồng bào Khmer An Giang. Nơi đây không chỉ lưu giữ ký ức về cuộc đấu tranh hào hùng năm 1974 mà còn trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
Với những hoạt động bảo vệ môi trường, hỗ trợ chuyển đổi số, tham gia các chương trình an sinh xã hội, nhiều thanh niên đang góp sức cho quê hương, trở thành lực lượng xung kích và là cầu nối gần gũi giữa chính quyền với người dân.
Đóng quân tại phía Bắc đặc khu Phú Quốc, Đồn Biên phòng Gành Dầu là điểm tựa vững chắc trên tuyến biển Tây Nam. Cán bộ, chiến sĩ nơi đây ngày đêm bám địa bàn, giữ bình yên vùng biển, đảo và đồng hành cùng ngư dân.
Tại Bảo tàng Văn học Việt Nam (Hà Nội) vừa diễn ra buổi gặp gỡ khá đặc biệt với hai anh em nghệ sĩ piano: