Kết quả tìm kiếm cho "Tân gia"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 54639
Bệnh thận mạn đang trẻ hóa nhanh chóng, khiến không ít người tuổi đôi mươi phải gắn cuộc sống với bệnh viện và máy lọc máu chỉ vì chủ quan với những dấu hiệu sớm và thói quen sống thiếu lành mạnh.
Được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khởi động lần đầu vào năm 2020 trước đợt chào mừng Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; đến nay Chiến dịch truyền thông “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã trở thành sáng kiến mũi nhọn của phong trào cùng tên nhằm lan tỏa lòng yêu nước, tinh thần dân tộc trên môi trường internet nói chung, các nền tảng mạng xã hội nói riêng.
Cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu ngày càng gay gắt. Vì vậy, giảm thất thoát trong sản xuất, nâng chất lượng và khai thác hiệu quả phụ phẩm được xem là hướng đi giúp ngành cá tra tăng giá trị và phát triển bền vững.
Từ phong trào thanh niên, nhiều đoàn viên ưu tú đã được phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.
Công tác kiểm tra, giám sát ở xã Vĩnh Thuận đang từng bước phát huy hiệu quả trong việc siết chặt kỷ cương, nâng cao trách nhiệm cán bộ, góp phần nâng chất lượng phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
4 tháng đầu năm 2026, tín dụng tại An Giang tăng trưởng khá tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản và nhà ở xã hội tiếp tục là lĩnh vực được ưu tiên tiếp cận vốn.
Học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã xây dựng nhiều mô hình thiết thực, góp phần chăm lo người lao động và phục vụ cộng đồng.
Thay vì đốt rơm rạ sau thu hoạch, nông dân tái sử dụng để cải tạo đất, trồng nấm, làm thức ăn chăn nuôi tăng thêm thu nhập, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, hướng tới xây dựng nền nông nghiệp bền vững.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2026 đang đến gần. Thầy và trò Trường THPT Thoại Ngọc Hầu, xã Giang Thành bước vào giai đoạn “nước rút”, hướng đến mục tiêu tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc và tiếp thêm tự tin cho các sĩ tử.
Những đứa trẻ miền ven biển lớn lên cùng vị mặn của gió và nước biển. Có em chưa kịp học hết cấp 2 đã rời xa trường lớp, gánh trên vai nỗi lo cơm áo của cả gia đình. Tuổi thơ của các em vì thế cũng sớm nhuốm màu nhọc nhằn như sóng nước quanh năm ngoài cửa biển.
Từ những cuộc điện thoại khẩn cấp, những dòng tin nhắn cầu cứu đến các hoàn cảnh bệnh tật, tai nạn hay học sinh nghèo, Hội Chữ thập đỏ xã An Biên đang trở thành cầu nối đưa sự sẻ chia đến với nhiều phận đời khó khăn.
Chỉ từ những nghi ngờ thiếu căn cứ, không làm chủ bản thân, một thanh niên xã An Phú đã dùng dao chém người, phải trả giá bằng bản án nghiêm khắc của pháp luật.