Kết quả tìm kiếm cho "Tụ điểm tài xỉu"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 372
Người dùng sẽ không cần phải mở Google Maps sau khi Gemini AI được Google nâng tầm sức mạnh.
Ở đây không ai muốn rời đi, không có tội phạm, không có xe cộ, và vì thế, cũng không tồn tại nỗi lo tai nạn giao thông.
Thông qua móc khóa an ninh, trật tự (ANTT), Công an xã Hội An ngăn chặn kịp thời nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe. Từ vụ việc này, mô hình móc khóa ANTT nhanh chóng nhận được niềm tin, sự ủng hộ nhiệt tình của Nhân dân trên địa bàn xã.
Tin tưởng vợ tuyệt đối, người chồng "nộp lương" hằng tháng suốt 30 năm nhưng không ngờ có ngày nhận được cuốn sổ tiết kiệm "nhỏ xíu".
Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.
Nằm ở vùng Tây Nam Tổ quốc, An Giang sở hữu một không gian thiên nhiên trù phú hiếm nơi nào có được: Núi non trầm mặc, sông nước hiền hòa và biển cả bao la. Từ mảnh đất vừa quen vừa lạ ấy, bao đời nay đã sinh ra những sản vật đặc trưng, là “kho báu mềm” của người dân khao khát lập thân, lập nghiệp.
Cờ bạc ăn thua bằng tiền dưới mọi hình thức đều bị pháp luật nghiêm cấm. Không chỉ mất mát về tiền bạc những cuộc đỏ đen còn kéo theo nhiều bi kịch cho bản thân, gia đình và xã hội.
Sáng 22/10, Công an xã Mỹ Thuận (tỉnh An Giang) cho biết, đã triệt phá thành công một tụ điểm đánh bạc quy mô lớn, bắt quả tang 20 đối tượng đang tổ chức lắc tài xỉu ăn tiền.
5 người bị ngộ độc khí CO khi tiệc tại phòng kín của nhà hàng ở TP.HCM, nghi do máy phát điện. Hiện sức khỏe ổn định, tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.
Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, ngày 27/9 đã xảy ra vụ giẫm đạp tang thương trong cuộc vận động tranh cử của Chủ tịch đảng Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) Vijay tại Karur, bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ, làm 36 người thiệt mạng, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, và gần 60 người phải nhập viện.
Cứ tới mùa lũ đổ về đỏ quạch mấy khúc sông đầu nguồn, tôi và đồng nghiệp lại hăm hở đi tác nghiệp về chuyện học sinh vùng rốn lũ An Phú. Đề tài không mới, nhưng cái tình, cái nghĩa của người lớn dốc lòng đưa đám trẻ “tìm chữ trong lũ” được đong đầy cả chục năm nay, viết thế nào cũng thấy chưa đủ.
Khi ánh hoàng hôn buông mình trên biển, từng con sóng lăn tăn ánh bạc. Xa xa, bóng dáng những chiếc xe lôi chầm chậm đưa khách len lỏi qua từng con phố nhỏ. Cảnh sắc ấy gợi nên một phường Hà Tiên bình dị mà cuốn hút, nơi du khách không chỉ đến để ngắm cảnh mà còn để trải nghiệm hồn cốt văn hóa từ tài nguyên bản địa.