Kết quả tìm kiếm cho "Tự hào thành phố mang tên Bác"
Kết quả 157 - 168 trong khoảng 577
Có thể nói một cách tự hào rằng, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng có bài hát riêng mình, do nhạc sĩ Trình Minh - trưởng thành trong 2 cuộc kháng chiến - viết rất hay. Bài hát ấy không chỉ là những nốt nhạc, âm thanh đơn thuần, vui nhộn, mà còn là nhân chứng, là tiếng lòng và cả sự quyết tâm của thầy trò nhà trường.
Ở quần đảo Trường Sa - nơi tiền tiêu Tổ quốc, những người lính hải quân tuổi mười tám, đôi mươi đang ngày đêm là nhiệm vụ canh từng tấc đảo, từng sải sóng thiêng liêng để giữ vững chủ quyền biển đảo.
Hơn 4.000 năm qua, các di tích thờ cúng Hùng Vương được các triều đại và nhân dân hương khói phụng thờ, trở thành biểu tượng tôn kính, linh nghiêm, là nguồn cội để mỗi người dân Việt Nam hướng về.
Tối 28/4, tại Đường đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, Ban tổ chức Kỷ niệm các Ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Việt Nam vang khúc khải hoàn ca” nhân kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023) và 137 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2021); Kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023).
Thời điểm ấy, huyện cù lao Chợ Mới (tỉnh An Giang) vừa bận rộn truy quét tàn quân, vừa bắt tay xây dựng đời sống mới - đời sống của độc lập, tự do. Gần nửa thế kỷ trôi qua, dư âm ngày xưa cũ không còn, nhưng ký ức vẫn in đậm trong lòng người chứng kiến.
Trải qua hơn 20 năm kháng chiến chống Mỹ gian khổ, báo chí cách mạng đã chứng minh được vai trò quan trọng của mình trong việc góp phần tạo nên chiến thắng vang dội của đất nước, thống nhất hai miền.
Trong suốt hơn 6 thập kỷ qua, nhân dân Việt Nam và Cuba đã luôn kề vai sát cánh bên nhau trong công cuộc đấu tranh vì độc lập tự do, giữ vững thành quả cách mạng, sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc.
Nằm lẩn khuất dưới những tán cây đại thụ, miếu Bằng Lăng là công trình kiến trúc độc đáo, mang đậm tín ngưỡng tâm linh của người dân thị trấn Chợ Vàm (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang). Ngoài giá trị tâm linh, khuôn viên miếu còn có 3 cây bằng lăng cổ thụ, với tuổi đời ngót nghét 300 năm và được công nhận là “Cây di sản Việt Nam”.
Tối 1/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và có bài phát biểu quan trọng tại Lễ kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa và Kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa.
ĐBSCL được xem là đồng bằng rộng lớn, phì nhiêu bậc nhất Đông Nam Á. Cùng với diện tích tự nhiên khoảng 40.000km2, ĐBSCL có khí hậu nhiệt đới ôn hòa (trung bình 24-27oC), thuận lợi cho nhiều loại cây trái, thủy sản nước ngọt phát triển. Khi liên kết khai thác du lịch (DL) gắn với văn hóa sông nước miền Tây, không gian DL sẽ rộng mở hơn.
Là thầy giáo, nhà văn, người viết báo, với phong cách giản dị, mộc mạc, bao năm qua, nhà văn Trương Chí Hùng (giảng viên Trường Đại học An Giang) đã ấp ủ và liên tục xuất bản những quyển sách viết về miền Tây, về đời sống người dân vùng sông nước ĐBSCL.
Đó là những hoàn cảnh vốn khó khăn vì cuộc sống mưu sinh. Vậy mà trong lúc làm nghề không may gặp cảnh nổ bình gas gây tổn thương; là cảnh sống đời công nhân chật vật mà còn mang căn bệnh hiểm nghèo. Trong cơn nguy khó, họ rất cần sự giúp đỡ, chia sẻ từ những tấm lòng nhân ái.