Kết quả tìm kiếm cho "Tự hào thành phố mang tên Bác"
Kết quả 169 - 180 trong khoảng 577
Đó là 2 hoàn cảnh đau bệnh, khó khăn mà phóng viên Báo An Giang đã ghi nhận tại 2 xã Vĩnh Trạch và Định Thành (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang). Trải qua thời gian đau bệnh kéo dài, hiện gia đình đã không còn khả năng chạy chữa, họ rất cần sự sẻ chia, giúp đỡ từ cộng đồng.
Vùng đất Thái Bình không phải nơi có nhiều danh lam thắng cảnh nhưng lại gây thương nhớ cho du khách bởi hàng loạt những món ăn dân dã đặc sắc.
Khi những cơn gió tháng 3 vi vu thổi qua những cánh đồng trơ trơ gốc rạ, người ta lại nhớ đến mùa thả diều. Cùng với sự biến chuyển của cuộc sống, thả diều là trò chơi dân gian hiếm hoi còn tồn tại trong thời đại của những chiếc điện thoại thông minh, để nhắc nhở mọi người về tuổi thơ tươi đẹp.
Nếu muốn giành vé dự vòng chung kết U20 World Cup, U20 Việt Nam phải vào được đến vòng bán kết khi thi đấu tại vòng chung kết U20 châu Á 2023. Nhưng thay vì đặt quá nhiều kỳ vọng vào thử thách quá lớn, có thể đặt ra những mục tiêu vừa sức hơn, tầm nhìn xa hơn cho thế hệ sẽ sớm trở thành các ngôi sao tương lai của tuyển Việt Nam.
Ngày 19/2, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) cho biết: Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Cao Bằng vừa phối hợp với Công an tỉnh đấu tranh thành công Chuyên án CB223p về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.
Phát huy truyền thống tốt đẹp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, những năm qua, thầy Thích Thiện Hỷ (trụ trì chùa Long Quang, ngụ ấp Long Hòa 1, xã Long Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) đóng góp nhiều việc làm bình dị nhưng thiết thực và ý nghĩa để giúp đỡ người nghèo và góp phần phát triển địa phương.
Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Tự hào Đảng quang vinh” nhân kỷ niệm 93 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Cách đây 55 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, quân và dân ta đã tiến hành cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, tạo bước ngoặt quyết định trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Không chỉ là vùng đất non nước hữu tình, An Giang còn tự hào với những “địa chỉ đỏ” về lòng yêu nước, truyền thống cách mạng của quân và dân trong các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Đây cũng là nơi giáo dục, hun đúc tinh thần trách nhiệm vì đất nước của thế hệ trẻ hôm nay.
Cứ mỗi độ xuân về, người dân mọi miền Tổ quốc lại nô nức đi lễ hội để thể hiện lòng thành, cầu mong một năm mới bình an, may mắn. Đồng thời, đây cũng là dịp để mỗi người được hòa mình vào những nghi lễ đậm đà bản sắc văn hóa của mỗi vùng quê, đất nước Việt Nam.
Sau Tết Quý Mão, khán giả mê phim tiếp tục được thưởng thức nhiều tác phẩm cả Việt lẫn ngoại hứa hẹn mang đến phút giây giải trí đầu Xuân cho khán giả.
Không dừng lại ở mục đích khởi sự kinh doanh, mang thu nhập cho bản thân, gia đình, rất nhiều người trẻ còn dành cả tâm huyết, hoài bão với mong muốn “vực dậy” những nghề truyền thống. Với sức trẻ, sự tự tin cùng tinh thần dám nghĩ, dám làm, họ đã và đang chung tay gìn giữ những giá trị truyền thống, bản sắc của dân tộc.