Kết quả tìm kiếm cho "TIẾN TẦM - BÍCH TRÂM"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 394
Hơn 20 năm qua, mỗi ngày bếp ăn thiện nguyện tại Cơ sở Nhân đạo xã hội Bệnh viện Đa khoa An Giang đều đặn nấu hàng ngàn suất cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo và người nhà. Những bữa cơm ấm áp nghĩa tình đã góp phần sẻ chia khó khăn với người bệnh.
Những cung đường tránh có không gian rộng mở, đóng vai trò quan trọng trong việc giảm ùn tắc giao thông, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Sáng 4/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc giữa cử tri 2 xã Hòa Hưng và Hòa Thuận với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đơn vị bầu cử số 6.
Mô hình “Khéo vận động nguồn lực tặng quà cho người nghèo, bệnh nhân nghèo” được Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh khởi xướng và duy trì thường xuyên. Hàng trăm ngàn suất quà đã được trao tận tay, tiếp thêm động lực để người bệnh và gia đình vượt qua khó khăn.
Sau Tết, không khí mua bán tại các chợ truyền thống trong tỉnh vẫn giữ nhịp sôi động. Nguồn cung hàng hóa dồi dào, đa dạng, đáp ứng nhu cầu mua sắm đầu năm của người tiêu dùng.
Trong mùa Tết Bính Ngọ 2026, màn ảnh rộng Việt trở nên sôi động hơn bao giờ hết với loạt phim đa thể loại, quy tụ dàn sao đình đám.
Cứ mỗi dịp xuân về, Tết đến, lòng tôi lại bồi hồi nhớ về kỷ niệm những ngày hối hả làm báo xuân. Tâm trạng xốn xang, bùi ngùi, xúc động, tiếng mùa xuân như thầm thì trong từng tiếng cựa mình của hàng vạn chồi non, lộc biếc, giở lại từng trang báo cũ năm nào mà tôi trân trọng lưu giữ, tôi không sao quên được các đồng chí, đồng nghiệp hy sinh trong chiến tranh, từ trần trong hòa bình để lại nhiều tác phẩm vô giá cho đời.
Hà Nội có hàng trăm chợ Tết. Riêng chợ hoa xuân, có thể gặp ở khắp các nẻo đường. Nhưng chợ hoa Hàng Lược (phường Hoàn Kiếm) vẫn mang đến sự bồi hồi cho những người gắn bó với Thủ đô. Bởi đó là “chợ ký ức”, phiên chợ mỗi năm mở một lần đã tồn tại cả trăm năm nay.
Đền Cùng - giếng Ngọc tọa lạc tại tổ dân phố Viêm Xá, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh, không chỉ là cái nôi Thủy tổ quan họ mà còn là một trong những địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng của tỉnh Bắc Ninh. Nơi đây gắn liền với nguồn nước ngọt lành, huyền thoại “ông cá thần” và câu ca dân gian quen thuộc: “Dù ai đi lễ bốn phương/Không bằng linh hiển thắp hương đền Cùng”.
Những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, khi gió xuân chạm ngõ từng xóm nghèo, từng phòng bệnh, niềm vui đoàn viên vẫn còn là điều xa xỉ với không ít người. Nhưng bằng sự chung tay của các cấp, các ngành, nhà hảo tâm và lực lượng bộ đội biên phòng, hàng ngàn suất quà Tết, phần hỗ trợ thiết thực đã được trao đi, thắp lên hơi ấm nghĩa tình, để mùa xuân đến trọn vẹn hơn với những phận đời còn nhiều gian khó.
Những năm qua, phường Vĩnh Thông luôn quan tâm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống của đồng bào Khmer, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.
Xuân đang về. Năm nay, nhiều nhà vườn chọn hướng đi đa dạng giống, đa dạng cách bán để vừa dễ tiêu thụ vừa giảm rủi ro, đáp ứng thị hiếu phong phú của người chơi hoa.