Kết quả tìm kiếm cho "bà con nghèo"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 5790
Để góp phần cho mọi người, mọi nhà đều có Tết, những ngày qua, phường Rạch Giá huy động mọi nguồn lực chăm lo Tết cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ, “Chợ 0 đồng - Tết yêu thương” ở phường Vĩnh Thông đã kịp mang nhu yếu phẩm và sẻ chia ấm áp đến người dân khó khăn.
CLB Đà Nẵng khó trụ lại V-League, trừ khi có một phép màu ở phần còn lại của mùa giải.
Những ngày qua, trên địa bàn Đồn Biên phòng Gành Dầu (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) quản lý, đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về người nghèo. Trong đó, chỉ huy đơn vị đã phối hợp với các đoàn thể địa phương tổ chức gói bánh tét, mua quà Tết, quần áo mới tặng gia đình chính sách, hộ nghèo, người già neo đơn, trẻ em trên địa bàn phụ trách.
Cận Tết, xã anh hùng Cần Đăng khoác áo mới với đường làng, ngõ xóm sạch đẹp, cờ hoa rực rỡ. Nhiều công trình được đầu tư góp phần nâng chất đời sống, mang lại mùa xuân ấm no đến với người dân.
Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Phú Lâm triển khai nhiều mô hình thiết thực, từ góp vốn xoay vòng đến hỗ trợ sinh kế, giúp chị em nhất là phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện phát triển kinh tế gia đình, góp phần giảm nghèo bền vững ở địa phương.
Không chỉ đồng hành trong hoạt động tài chính - ngân hàng, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh An Giang còn bền bỉ sẻ chia trách nhiệm xã hội bằng những việc làm thiết thực. Từ chiếc xe cứu thương hỗ trợ ngành y tế đến cây cầu giao thông nông thôn nối nhịp đời sống người dân, những công trình ấy góp phần nâng cao chất lượng sống và củng cố niềm tin cộng đồng.
Đó là đúc kết của cựu tu sĩ Phật giáo Lobsang Phuntsok, người sáng lập cộng đồng Jhamtse Gatsal tại Ấn Độ - "trường học" nằm giữa dãy Himalaya chuyên nuôi dưỡng và dạy dỗ những đứa trẻ bị bỏ rơi.
Tết Nguyên đán là ngày lễ cổ truyền lớn nhất, có phạm vi phổ biến nhất và là ngày lễ tưng bừng, nhộn nhịp nhất của cả dân tộc.
“Thời buổi này gói bánh tét chi cho cực mẹ ơi!”. Nghe tôi nói vậy, lặng im một đỗi, mẹ cất giọng buồn: “Tết năm nào bà ngoại con cũng lọ mọ gói bánh để cúng gia tiên và đem biếu mọi người”. Chợt khóe mắt tôi cay, như thể đụn khói thơm lựng từ nồi bánh tét của ngoại phả ập vào mặt, nồng nồng.
Những ngày này, đồng bào Khmer xã Định Hòa hân hoan chờ đón xuân Bính Ngọ năm 2026 với niềm tin và kỳ vọng về một năm mới tốt lành, hạnh phúc.
Từ trồng lúa chuyển sang nuôi tôm, nhiều nông dân xã Vĩnh Bình đã vươn lên thoát nghèo, từng bước khá giàu.