Kết quả tìm kiếm cho "cướp tù nhân"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1888
Hằng năm, đến ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, người dân xã Tân Hiệp thành kính tưởng nhớ, tri ân công đức của các Vua Hùng, qua đó lan tỏa giá trị truyền thống trong đời sống hôm nay.
Trong chiến tranh, họ nên duyên trong bom đạn. Trải qua chia ly, tù đày họ vẫn trở về bên nhau và giữ trọn nghĩa tình đến cuối đời.
Do không còn khả năng trả nợ sau vay nặng lãi, Huỳnh Trung Quân (48 tuổi), ngụ đặc khu Phú Quốc đã ra tay sát hại chủ nợ để cướp tài sản rồi tiếp tục phạm tội nghiêm trọng khác.
Ngày 20/4, những cư dân mất nhà ở trong vụ cháy chung cư kinh hoàng tại Hong Kong (Trung Quốc) đã bắt đầu trở về để thu gom đồ đạc còn sót lại tại hiện trường. Đây là lần đầu tiên họ được bước vào căn hộ của mình kể từ sau thảm kịch xảy ra hồi tháng 11/2025.
Bám địa bàn, lực lượng công an cơ sở chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Qua đó, tình hình an ninh, trật tự được giữ vững, tạo niềm tin trong Nhân dân.
Từ 15/04, người dùng có 2 tháng cập nhật thông tin thuê bao di động theo quy định mới. Nhà mạng khuyến cáo không cung cấp OTP, tránh bẫy lừa đảo.
Để có tiền tiêu xài, một nhóm thanh thiếu niên trú tỉnh Đồng Tháp đã rủ nhau qua xã Long Điền (tỉnh An Giang) dùng dao khống chế người đi đường để cướp tài sản rồi tẩu thoát trong đêm.
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá vừa ký Hướng dẫn số 33/HD-HĐTVĐX về việc triển khai thực hiện Quyết định số 457/QĐ-CTN ngày 7/4/2026 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2026.
Dưới chân những điểm cao 468, 685, 772, 800, 900... một thời khói lửa, nơi mỗi tấc đất đều mang trong mình những mảnh ký ức đau thương của cuộc chiến, có một ngôi làng nhỏ bình yên của người Dao, đang kiêu hãnh vươn mình, tràn đầy nhựa sống sau gần 40 năm bền bỉ vượt khó, vươn lên. Hoa đang nở nơi “lò vôi thế kỷ” năm nào.
Ngày 10/4, Công an xã Hòa Hưng (tỉnh An Giang) cho biết, đã truy bắt và bàn giao các đối tượng cướp tài sản cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Hồ Chí Minh xử lý theo thẩm quyền.
Dù mang trên mình thương tật hạng 2/4, những cơn đau âm ỉ mỗi khi trái gió trở trời vẫn thường xuyên hành hạ, nhưng ông Nguyễn Đình Phùng (sinh năm 1968, ngụ ấp Tư, xã Hưng Thạnh) chưa bao giờ cho phép mình gục ngã. Rời chiến trường trở về với cuộc sống đời thường, người lính năm xưa vẫn bền bỉ lao động, vững vàng đi lên bằng chính nghị lực và ý chí kiên cường.
Nguyễn Chí Cường (SN 1992), ngụ phường Tịnh Biên lười lao động, lại mang 2 tiền án, tiếp tục trượt dài trên con đường phạm tội. Lần này, cái giá mà bị cáo phải trả là 20 năm tù, vì vận chuyển ma túy với tiền công 2 triệu đồng.