Kết quả tìm kiếm cho "chàng trai khuyết tật"
Kết quả 73 - 84 trong khoảng 101
Cô bé Oxana Malaya sống chung cùng bầy chó suốt từ khi mới lên ba tuổi vì bị cha mẹ bỏ mặc.
Một thành phố nhỏ bé nằm ở một tỉnh thu nhập không cao – Yaroslavl của LB Nga, song hàng năm thu hút một lượng lớn du khách quả là điều bất ngờ. Tuy nhiên còn bất ngờ hơn là những ý tưởng nhân văn và tư duy gìn giữ di sản cho thế hệ mai sau của những con người nơi đây mà rất nhiều thành phố “khổng lồ” rất nên học hỏi.
Tổ chức đảng với từng đảng viên là một thực thể thống nhất. Đảng viên mạnh là yếu tố cơ bản làm cho tổ chức đảng vững mạnh. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Do vậy, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, không thể tách rời việc nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.
Dành trọn một đời với nghệ thuật dân tộc đờn ca tài tử - Di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO công nhận, những nghệ nhân ưu tú không những luôn giữ trọn đam mê với từng lời ca, điệu lý mà còn nuôi dưỡng ước mơ “truyền lửa” cho thế hệ mai sau.
Chặng cuối của “cuộc đua" giành vé vào nhà chung Vietnam's Next Top Model mùa thứ 9 đang dần đi đến hồi kết.
Thành Đoàn Hà Nội vừa công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2019, trong đó có vận động viên Cử tạ Vương Thị Huyền, chàng trai "siêu trí tuệ" Hà Việt Hoàng; nữ sinh khiếm thị Hương Giang...
Trải qua 40 năm với nhiều nỗ lực, phấn đấu, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang đã vươn tầm phát triển mới. Chẳng những kinh doanh hiệu quả, đóng góp lớn vào ngân sách tỉnh, công ty còn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tiếp bước nhiều học sinh đến trường.
Chấn thương và thẻ phạt đe dọa phá hỏng trận cầu được chờ đợi tại sân Parc des Princes khi chủ nhà PSG tiếp đón Real Madrid ở lượt trận mở màn bảng A trong khuôn khổ Champions League lúc 2 giờ ngày 19-9 (K+PM).
Dẫu đôi mắt không nhìn thấy ánh sáng nhưng chị Võ Thị Diệu (sinh năm 1969, ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Khánh, Thoại Sơn) vẫn toát lên tinh thần lạc quan, yêu đời. Ở tuổi 50, chị không ngờ mình có thể tìm được “bến đỗ” bình yên với người đàn ông dù lớn tuổi nhưng rất mực yêu thương và lo lắng cho mình.
Ông Đỗ Văn Long (sinh năm 1942, ngụ xã Khánh An, An Phú) cùng gia đình lưu luyến nhìn lại hài cốt của liệt sĩ Đỗ Thị Liên (sinh năm 1952) khi những nắm đất dần phủ lên miệng huyệt. Em gái của ông hy sinh lúc 18 tuổi, được chôn ở Vạt Lài (Campuchia), mà 50 năm nay ông mới tìm thấy. Lực lượng tìm thấy hài cốt của bà Liên chính là Đội K93 - những người dành gần 20 năm đi tìm đồng đội đã hy sinh.
4 năm trước, “sĩ tử” Chau Giàu (ấp Tô Lợi, xã Núi Tô, Tri Tôn) được cha, bạn bè cõng đến trường thi và đậu thủ khoa đầu vào ngành Công nghệ thông tin (Trường Đại học An Giang).
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng!”. Vâng, vì 2 chữ “tấm lòng”, suốt 10 năm qua tình thương đã đến với biết bao số phận không may để nâng đỡ, chấp đôi cánh tinh thần, nghị lực cùng nụ cười an yên. Đó cũng là chặng đường để Hội Bảo trợ người tàn tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo (NTT-TMC-BNN) huyện Thoại Sơn ghi dấu ấn với những “tấm lòng vàng” luôn sẵn sàng… cho đi.