Kết quả tìm kiếm cho "chào đón Noel"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 33
Có dịp về chơi ở những xóm đạo trong mùa lễ Giáng sinh, không khí náo nhiệt, tất bật chuẩn bị làm rộn ràng cả các xóm nhỏ ấy. Nào là hang đá to, hang đá nhỏ, cây thông Noel lấp lánh ánh châu và điệu nhạc “Mừng Chúa giáng sinh” ngân vang du dương sẽ làm nhiều người trầm trồ với cách ăn mừng Giáng sinh ở các xóm đạo ấy…
Lễ thắp sáng cây thông Giáng sinh truyền thống diễn ra đêm 30-11 tại Quảng trường Manger của thành phố Bethlehem.
Bất chấp thời tiết giá lạnh, tối 23-12, Santa Claus - ông già Noel, và các chú tuần lộc đã rời ngôi nhà của mình ở vành đai Bắc cực để bắt đầu hành trình thường niên phát quà cho trẻ em trên toàn thế giới.
Không khí tưng bừng, rộn ràng chào đón một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc tại khắp nơi trên thế giới.
Với bà con theo đạo Công giáo, Giáng sinh là một lễ trọng đại, người có đạo tất bật trang trí, dọn dẹp nhà cửa từ rất sớm. Ngày nay, lễ Giáng sinh không còn là ngày lễ thuần túy với những ai theo đạo Công giáo đã thành ngày hội lớn ở nhiều nơi trên thế giới. Mỗi người có cách ăn mừng theo cách riêng của mình, cùng nhau trao nhau câu chúc an lành đêm đông.
Những ngày này, ngang qua các xóm đạo khi nắng chiều vừa tắt, muôn ánh đèn bắt đầu rực sáng lung linh khoe sắc. Cờ, ngôi sao, hang đá, quả châu, hộp quà, cây thông, cỗ xe tuần lộc… trước sân mỗi nhà tô điểm cho nhau thêm nổi bật. Không chỉ làm đẹp trong nhà, dù bận rộn thế nào, bà con đồng bào công giáo vẫn dành thời gian đến phụ việc trang trí ở nhà thờ để cùng đón mùa Giáng sinh an lành.
Thế giới mà chúng ta đang sống vốn có nhiều điều kỳ lạ, thế nên cũng không quá khó hiểu khi mà phong tục đón Giáng sinh cũng có nhiều điều kỳ quái khiến bạn phải bất ngờ.
Hơn chục ngày nữa mới đến Giáng sinh nhưng không khí Noel đã được khuấy động trước đó gần nửa tháng. Thị trường Noel năm nay, dù sức mua chưa tăng mạnh nhưng khoảng cuối tháng 11, những nơi kinh doanh dịch vụ theo mùa, siêu thị đã chào hàng từ khá sớm.
Không khí lạnh tràn về, báo hiệu mùa xuân đến, ai cũng xôn xao chờ Tết, chạy đua với thời gian để hoàn thành những phần việc còn dang dở.