Kết quả tìm kiếm cho "chùa Khmer"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1647
Chiều 2/3, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh An Giang Võ Nguyên Nam cùng Tổ Công tác số XV đến kiểm tra, khảo sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ở 3 xã Thạnh Lộc, Bình An và Châu Thành.
Nhiều chùa Phật giáo Nam tông Khmer ở An Giang đang trở thành điểm đọc sách, tìm hiểu pháp luật quen thuộc, góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng cộng đồng phum sóc văn minh, ổn định.
Ngày 28/2, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính, cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và Hà Nội tham dự sự kiện “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội).
Trải qua hơn 300 năm hình thành và phát triển, phường Hà Tiên lắng đọng trong mình bề dày lịch sử và lớp phù sa văn hóa rực rỡ. Chính dòng chảy ấy đã nuôi dưỡng không gian du lịch tâm linh đặc trưng, từng bước mở ra dư địa phát triển cho bất động sản khai thác dòng tiền tại Hà Tiên.
Tinh thần hướng về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng các tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Sự đồng hành tích cực ấy góp phần vun đắp niềm tin, nâng cao ý thức trách nhiệm công dân, hướng tới ngày hội toàn dân.
Ngày 27/2, tại xã Ô Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang Huỳnh Quốc Thái cùng Tổ giúp việc số VIII làm việc với lãnh đạo 3 xã: Ô Lâm, Tri Tôn và Cô Tô về công tác tuyển quân và chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, các địa bàn đặc thù miền núi, có đông đồng bào Khmer như xã Ô Lâm, xã Núi Cấm chủ động đẩy mạnh tuyên truyền, chuẩn bị nhân sự, bảo đảm an ninh, trật tự..., tạo điều kiện thuận lợi để cuộc bầu cử tổ chức thành công.
Mỗi món ăn Tết “độc lạ” của các dân tộc thiểu số không chỉ đơn thuần là một phần của bữa cơm ngày đầu năm mới mà còn là kết tinh giá trị văn hóa, là sợi dây kết nối giữa quá khứ-hiện tại-tương lai.
Mùa gió chướng vừa ngoảnh lại, An Giang đã rộn ràng bằng những giai điệu mới. Từ phòng thu đến sân khấu, các nhạc sĩ gửi vào ca khúc tình yêu quê nhà, nhịp sống hôm nay và lời chúc bình an cho một năm vừa mở cửa.
Năm 2025 là năm bản lề tăng tốc, bứt phá hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng thời, diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và địa phương. Trong bối cảnh đó, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh An Giang tiếp tục chuyển biến tích cực; an sinh xã hội, công tác dân tộc, tôn giáo được triển khai hiệu quả; quốc phòng, an ninh giữ vững; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Công tác tuyên giáo và dân vận ngày càng khẳng định vai trò then chốt trong củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, tạo động lực cho sự phát triển toàn diện của tỉnh.
Sáng cuối năm, mẹ tôi đem bức tranh thêu “Mã đáo thành công” hong nắng. Từng sợi chỉ lấp lánh như thấm hơi thở của gió xuân khiến đàn ngựa trong tranh dường như đang sải vó, chồm bước về phía ánh sáng. Hình ảnh ấy gợi trong tôi ký ức về những mùa Tết xưa, nơi tiếng vó ngựa vẫn vang vọng trong ca dao, truyền thuyết và cả những trang sử của dân tộc.
Trong dòng chảy mềm mại của sông Hậu, nơi chân núi Sam mờ sương mỗi sớm, Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam từ lâu đã trở thành điểm tựa tinh thần của người dân Nam Bộ, là câu chuyện về niềm tin, về văn hóa, về sự gắn kết bền bỉ của cộng đồng qua hàng trăm năm. Vào tháng 12/2024, câu chuyện ấy bước sang một trang mới: Vía Bà được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây không chỉ là niềm tự hào của An Giang, sự kiện lớn này còn là sự ghi nhận đối với một phần hồn cốt văn hóa Việt.