Kết quả tìm kiếm cho "chuột núi"
Kết quả 73 - 84 trong khoảng 109
Trong khi đa phần người trồng cây thốt nốt chú trọng khai thác nước (lấy từ nhụy hoa) và trái thốt nốt thì nghệ nhân Võ Văn Tạng (Thoại Sơn) lại quan tâm đến lá thốt nốt. Qua góc nhìn thẩm mỹ và đôi tay khéo léo của nghệ nhân, từng tấm lá thốt nốt biến thành những bức tranh sống động, độc đáo. Đây là lý do giúp tranh lá thốt nốt Võ Văn Tạng được phân hạng sản phẩm OCOP 4 sao (Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh An Giang).
Các nhà nghiên cứu mới đây đã công bố phát hiện loài tắc kè hoa Voeltzkow ở quốc gia Đông Phi Madagascar. Loài này được nhìn thấy lần cuối vào năm 1913, trước Thế chiến thứ nhất.
Anh nông dân Nguyễn Văn Tập (thôn Kéo Quý, xã Đức Thông, huyện Thạch Anh, tỉnh Cao Bằng) được mệnh danh là "vua" cam Vinh trên đất Cao Bằng. Trang trại trồng cam, bưởi, quýt của anh Tập trồng ở đất núi đá nên trái to lạ thường. Mỗi năm anh hái bán hơn 20 tấn cam Vinh, quýt, bưởi các loại, ung dung bỏ túi hơn 200 triệu đồng.
Với việc phát triển mô hình nuôi con dúi, ông Nguyễn Văn Em (ngụ ấp Thới Thuận, xã Thới Sơn, Tịnh Biên, An Giang) là người tiên phong tại địa phương trong việc đưa loài vật gặm nhắm này trở thành nguồn thu nâng cao kinh tế gia đình.
Nhà rông là một kiến trúc độc đáo của các buôn làng đồng bào sống ở vùng Trường Sơn – Tây Nguyên. Không chỉ mang ý nghĩa vật chất, nhà rông còn chứa đựng linh hồn, "trái tim" của mỗi ngôi làng.
Một loài động vật cực kỳ bé nhỏ và vô cùng dễ thương đã đột ngột xuất hiện trở lại tại châu Phi sau hơn 50 năm hoàn toàn vắng bóng khiến giới khoa học vô cùng phấn khích.
Dù không quen biết nhưng khi vô tình thấy mặt hay không thích cử chỉ, hành động nào đó của đối phương thì có đối tượng lại tìm cách gây sự, dùng hung khí đánh nhau để dẫn đến những hậu quả không đáng có. Điển hình như vụ án “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng” vừa xảy ra tại thị trấn Núi Sập (Thoại Sơn, An Giang) giữa 2 nhóm Nguyễn Thành Luân (Tẻn, sinh năm 1988, ngụ ấp Đông Sơn 2) và Trần Đức Tân (Mắp, sinh năm 1985, ngụ ấp Đông Sơn 1).
Những hang động với vẻ đẹp kỳ vĩ, bí ẩn luôn hấp dẫn những con tim đam mê chủ nghĩa xê dịch. Được mệnh danh là hang động đẹp nhất Việt Nam, động Hương Tích, động Tam Cốc, động Thiên Đường hay hệ thống hang động Tú Làn... luôn thu hút và khiến khách du lịch phải trầm trồ, ngỡ ngàng trước vẻ đẹp độc đáo, có 'một không hai'.
Chọn cho mình con đường khởi nghiệp bằng nghề làm đũa thốt nốt, sau 5 năm gầy dựng, sản phẩm đũa được làm ra từ cơ sở sản xuất của anh Trần Thanh Sang (sinh năm 1987, ngụ ấp Mỹ Thành, xã Mỹ Đức, Châu Phú, An Giang) được thị trường đón nhận. Hiện nay, mỗi ngày cơ sở của anh Sang sản xuất gần 10.000 đôi đũa, bán đi nhiều nơi và thu lợi nhuận hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Bằng những chuyến trải nghiệm của sinh viên Úc đến An Giang, mối quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học An Giang (thành viên Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) và Đại học Quốc gia (ĐHQG) Úc được tăng cường. Ngược lại, Úc cũng là nơi đào tạo nhiều nhân lực chất lượng cao cho An Giang.
Thể thao Việt Nam có khá nhiều VĐV tuổi Tý sẽ là niềm hy vọng lớn trong năm 2020. Nổi bật trong số này là Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi), Đỗ Duy Mạnh (bóng đá), Nguyễn Thị Oanh (điền kinh), Hoàng Thị Duyên (cử tạ)...
"Về trọng lượng và kích thước, nhìn chung chuột núi tương đương như chuột đồng. Nhưng do sống ở môi trường hoang dã, nên chuột núi rất hung dữ, nhanh và mạnh hơn. Ngoài ra, răng của chuột núi rất sắc bén, có thể cắn đứt nhiều loại chất liệu. Muốn bắt hay bẫy không dễ dàng gì, vì chúng rất tinh khôn, không khi nào trở lại kiếm mồi ở nơi một đồng loại khác từng bị sập bẫy” - chú Út Lợi (59 tuổi, ngụ xã Lương Phi, Tri Tôn, An Giang) mở đầu câu chuyện đi bẫy chuột núi.