Kết quả tìm kiếm cho "gặp hươu nhiều hơn người"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 27
Sau một thời gian dài bị tác động bởi đại dịch COVID-19, ngành du lịch ở các tỉnh Bắc Trung Bộ đã có bước tạo đà bứt phá mạnh mẽ. Những tín hiệu lạc quan thời gian qua cho thấy chủ trương và các giải pháp kích cầu, tăng tốc hoạt động du lịch của các cấp, ngành là đúng đắn và cần tiếp tục được thúc đẩy hơn nữa trong thời gian tới.
Bằng cách hút và lọc không khí ở giữa 2 công viên động vật châu Âu, mỗi nhóm nghiên cứu xác định được dấu vết DNA đặc trưng của hàng chục loài động vật có vú, chim, bò sát từ các công viên nói trên.
Bức tường ngăn biên giới 'nóng' Ba Lan - Belarus cũng sẽ chia đôi khu rừng cổ Białowieża, đẩy hệ sinh thái động thực vật nơi đây vào nguy hiểm.
Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, người nông dân cần chuyển biến triệt để tư duy phát triển kinh tế nông nghiệp, chú trọng khâu phân phối, kết nối tiêu thụ để nâng cao giá trị nông sản.
Mèo có kích thước chỉ khoảng 20 cm nhưng số nạn nhân của nó trong các cuộc đi săn thì vượt qua cả con số mà báo hung dữ kiếm được trong một tháng.
Với những người đam mê du lịch trải nghiệm và tận hưởng những vùng đất còn hoang sơ thì quán trọ đặc biệt dưới đây ắt hẳn sẽ là một điểm đến tuyệt vời.
Con hươu cao cổ lùn ở châu Phi là trường hợp hiếm gặp về chứng thấp bé còi cọc không cao quá một nửa kích thước trung bình.
Rừng tràm Trà Sư vẫn luôn mang vẻ đẹp yên bình và hoang sơ kể từ khi thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg về cách ly xã hội của Thủ tướng Chính phủ…
Không khí đón Năm mới 2020 đã tràn ngập khắp nước Nga với nhiều địa điểm được trang hoàng vô cùng lộng lẫy.
Khu rừng mưa nhiệt đới tươi tốt bao phủ hàng triệu hécta của CHDC Congo, một phần trung tâm của hệ thống "phòng thủ" tự nhiên của Trái Đất trước sự nóng lên toàn cầu, đang bị đe dọa nghiêm trọng do tình trạng quản lý yếu kém và tham nhũng tràn lan.
Hơn 200 con voi đã chết trong hai tháng qua do thiếu nước tại các khu bảo tồn chính Hồ Mana và Công viên quốc gia Hwange của Zimbabwe.
Các nhà nghiên cứu cho rằng một vùng ở phía Bắc Botswana không chỉ là "nơi chôn nhau cắt rốn" của loài người hiện đại về mặt giải phẫu mà còn là "quê quán" của quần thể động vật lớn như hươu và sư tử.