Kết quả tìm kiếm cho "giữa đêm khuya"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 161
Chàng trai 27 tuổi bị đâm trúng tim khi đang ngồi nhậu, cấp cứu trong tình trạng ngưng tim. Ngay khi phẫu thuật, tim lại ngưng đập thêm một lần nữa.
Tôi còn nhớ rất rõ, đó là ngày 4/7/1994. Một cú điện thoại bất ngờ của một người bạn làm việc ở Công an Lâm Đồng vào lúc đêm khuya: “Cậu chuẩn bị đi với tụi mình nhé! Có một gia đình Fulro vừa trở về sau gần 20 năm lạc lối giữa rừng sâu…” Những ngày sau đó, chúng tôi có mặt và chứng kiến một câu chuyện thật sự hiếm hoi khi đất nước đã thanh bình gần hai mươi năm và từ lâu vấn đề Fulro tưởng chừng đã lùi về ký ức…
Mùa này, miền Tây dần mưa nhiều, mưa dai, mà cũng mưa bất chợt. Muốn đi chơi hè, phải rướn người qua khỏi cơn mưa hoặc tận hưởng cơn mưa theo một góc nhìn tích cực, như tôi vừa trải nghiệm...
Sau khi làm xong 6 bộ đề thi trong một đêm, nữ sinh 17 tuổi bắt đầu bị mất ngủ, miệng không ngừng nói nhảm, xuất hiện hành vi hoang tưởng.
Miền sông nước An Giang xưa giờ gắn bó với những chuyến đò, sau này nâng cấp lên thành phà. Nhưng dù đi đò hay đi phà, thì ký ức của chuyến sang sông, chòng chành sóng nước trong đêm vẫn khó phai nhạt.
Giữa tháng 4 (âm lịch), khi Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam (TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) chưa bắt đầu, thì những giọt mưa đã rớt, nhè nhẹ đẩy đuổi cái nóng mùa hè. Càng gần cao điểm lễ hội, mưa càng nặng hạt, càng day dứt hơn. Nhưng lạ kỳ, người dân tứ xứ vẫn đổ về đây, bỏ mặc cơn mưa trên đầu.
Người xưa có câu “bán bà con xa, mua láng giềng gần”, nhắc nhở sự đoàn kết, gắn bó giữa những người sống lân cận nhau. Nhưng trong nhiều trường hợp, láng giềng lại mang đến nỗi lo lắng thường trực vì sản xuất - kinh doanh (SXKD) không đảm bảo vệ sinh môi trường, nguy cơ cháy, nổ cao.
“Những kết quả phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng của 3 lực lượng (công an, quân sự TP. Long Xuyên và Đồn Biên phòng Cảng Mỹ Thới) trong thời gian qua đóng góp rất lớn vào phát triển kinh tế - xã hội của thành phố” - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Đặng Thị Hoa Rây nhấn mạnh.
Những ngày Tết, ai cũng muốn được nghỉ ngơi, sum họp bên gia đình để tận hưởng trọn vẹn niềm vui. Tuy nhiên, có nhiều người vẫn sẵn lòng chia sẻ khoảng thời gian quý giá đó để làm công việc ý nghĩa hơn cho cộng đồng: Xuyên đêm, xuyên Tết ứng cứu người đi đường gặp sự cố.
Chiều 4/1, tại Lữ đoàn 962, UBND TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp theo Nghị định 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ giữa lực lượng Công an – Quân sự (TP. Long Xuyên) và Đồn Biên phòng Cảng Mỹ Thới trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống tội phạm và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng năm 2022.
Dịp cuối năm, "đạo tặc" thường hay rảo quanh xóm làng để tìm cơ hội trộm cắp... Nếu ngôi nhà nào rào chắn không bảo đảm thì đột nhập vào lấy tài sản, cây cảnh, mai kiểng giá trị cao. Do đó, người dân cần tăng cường cảnh giác, nâng cao ý thức bảo quản tài sản.
Trải qua bao năm tháng thăng trầm của thời gian, Cột dây thép ở ấp Long Thuận, xã Long Điền A (huyện Chợ Mới) vẫn như “Ánh hào quang trên dòng sông Tiền”, ghi dấu cho một tổ chức Đảng đầu tiên ra đời ở An Giang.