Kết quả tìm kiếm cho "hy sinh"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 7955
“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.
Podcast văn chương Báo An Giang Online mời quý vị cùng lắng nghe truyện ngắn “Anh Phải Sống” của nhà văn Khái Hưng, in trong tập truyện cùng tên xuất bản năm 1934. Qua câu chuyện về vợ chồng bác phó Thức trong một gia đình nghèo bên sông Nhị Hà, tác phẩm không chỉ khắc họa cuộc mưu sinh đầy khắc nghiệt, mà còn làm nổi bật tình yêu thương và sự hy sinh của người mẹ dành cho những đứa con. Giữa dòng nước dữ, khi sự sống chỉ còn được tính bằng từng nhịp bơi, một lựa chọn đau đớn đã làm sáng lên vẻ đẹp của tình mẫu tử.
Thực hiện Kế hoạch số 135-KH/TU ngày 08/9/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang về việc tổ chức Lễ công bố quyết định công nhận Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh An Giang và truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” trong thời kỳ kháng chiến; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng Đề cương tuyên truyền về cuộc đời, quá trình hoạt động cách mạng, những cống hiến, thành tích đặc biệt xuất sắc của đồng chí Lâm Kiên Trì và sự hy sinh của Liệt sĩ Huỳnh Văn Thạnh; qua đó góp phần tuyên truyền, tôn vinh, giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tự hào, lòng biết ơn và phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Sáng 13-9, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh An Giang.
Sáng 13/9, tại phường Rạch Giá, Tỉnh ủy An Giang và Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tổ chức Lễ công bố quyết định công nhận Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh An Giang và truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Trong những năm tháng chiến tranh gian khổ, trên mảnh đất Kiên Giang, có những người cán bộ luôn có mặt ở những nơi khó khăn, nguy hiểm nhất, sẵn sàng nhận nhiệm vụ hiểm nguy để giữ vững phong trào, bảo vệ cơ sở, xây dựng lực lượng và đưa cách mạng đến thắng lợi. Đồng chí Lâm Kiên Trì, tên thật là Lâm Minh Mẫn, bí danh Năm Trì, là một trong những cán bộ như thế.
Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trên địa bàn Giồng Riềng, tỉnh Rạch Giá, đồng chí Huỳnh Văn Thạnh (Mười Thạnh) luôn thể hiện phẩm chất của người cán bộ chính trị kiên cường, người chỉ huy mưu trí, dũng cảm, vững vàng trước gian khổ, hy sinh.
Sau hơn 70 năm không được ghi nhận, một quần thể bướm đêm cực hiếm vừa được phát hiện tại Anh, mở thêm hy vọng bảo tồn loài đang nguy cơ biến mất.
Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung về việc thúc đẩy triển khai khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp.
Chú trọng tuyển chọn, đào tạo vận động viên trẻ và phát huy các nội dung thế mạnh, điền kinh An Giang đang xây dựng lực lượng kế thừa, hướng đến mục tiêu tranh huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.
Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, ngày 9/9, tại Điện Kremlin, thủ đô Moskva, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Lễ trao Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lev Tolstoy năm 2026. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vinh dự nhận giải thưởng. Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trân trọng giới thiệu Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ trao Giải thưởng.
Những ngày đầu tháng 9, cán bộ, chiến sĩ Đội K92 và Đội K93, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lên đường sang Campuchia với nhiệm vụ đặc biệt là tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh, đưa các anh trở về với đất mẹ.