Kết quả tìm kiếm cho "liệt sỹ Gạc Ma"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 36
Truyền thông phải góp phần lan tỏa năng lượng tích cực trong xã hội, nhân rộng những gương người tốt, việc tốt, mô hình tốt, góp phần đưa nền kinh tế bật dậy nhanh sau dịch. Tuyên truyền những nỗ lực, thành tựu của Việt Nam, xây dựng hình ảnh Việt Nam là điểm đến an toàn, hấp dẫn, năng động và giàu tiềm năng trong mắt các nhà đầu tư và bạn bè quốc tế.
Lòng yêu thương con người, nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện sâu sắc qua mỗi lời nói, việc làm và cả trong những lời căn dặn của Bác trong bản Di chúc thiêng liêng.
Chứng kiến sự ân cần tiếp đón và hình ảnh các chiến sỹ người ướt đẫm mồ hôi, liên tục nhận đồ, vận chuyển cẩn thận đồ đạc khiến nhiều người ấm lòng.
Tết đến, Xuân về, trên quần đảo Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, bên cạnh việc duy trì lực lượng trực sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống thì quân và dân Trường Sa cũng có nhiều nét đẹp thắm đượm sắc xuân nơi đầu sóng, ngọn gió.
Ngày 14-3, tại thành phố Đà Nẵng, Ban liên lạc truyền thống bộ đội Trường Sa giai đoạn 1984-1988 tổ chức lễ tưởng niệm 31 năm ngày các chiến sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam hy sinh tại đảo Gạc Ma.
Có một ngôi làng bình yên giữa biển đảo Trường Sa. Họ cùng các chiến sĩ nơi đây vẫn hàng ngày bám biển và giữ đảo.
Những ngày này cách đây 40 năm trước, với sự nghiệp quốc tế cao cả, những người lính Việt Nam vừa bước ra khỏi cuộc chiến vĩ đại giải phóng dân tộc, họ lại lên đường đi giải phóng Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng Khmer Đỏ.
Trận play off, lịch sử thường đứng về phía đội đang chơi V-League nhưng lần này Hà Nội B dám khẳng định Nam Định không cầu thủ 'Tây' thì như đội hạng Nhất vậy.
500 cựu binh Trường Sa của 09 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đã hội tụ về thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên trong ngày 14-3, kỷ niệm 30 năm ngày “Sự kiện Gạc ma”. Trong nước mắt, nụ cười của ngày gặp mặt, câu chuyện của những người từng mặc áo lính bảo vệ Trường Sa 30 năm trước cứ dội trong lòng người nghe cảm xúc dâng trào.
Sáng 14-3, tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam, Tỉnh Đoàn Khánh Hòa phối hợp với các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân tổ chức dâng hoa, thắp hương tưởng nhớ 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã hy sinh tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam cách đây tròn 30 năm.
Tối 12-3, tại cửa biển xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, cựu binh và thân nhân liệt sĩ Gạc Ma đã tổ chức Lễ thả đèn hoa đăng tưởng nhớ 64 chiến sỹ đã anh hũng hi sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương vào ngày 14-3-1988.
Chiều 12-3-2018, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức lễ ra mắt sách ảnh song ngữ “Trường Sa – nơi ta đến”, một cuốn sách ảnh đặc biệt của nữ nhà báo Nguyễn Mỹ Trà.