Kết quả tìm kiếm cho "mùa trăng tuổi thơ"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 3600
Những ngày mùa thu Tháng Tám, TP. Hà Nội khoác lên mình tấm áo rực rỡ. Trên từng con phố, sắc đỏ của cờ Tổ quốc, cờ Đảng, pa nô, khẩu hiệu, áp phích trải dài bất tận. Từ Quảng trường Ba Đình lịch sử đến các khu phố, hơi thở của ngày Quốc khánh đang ùa về, hối hả mà trang nghiêm.
Lượng khách du lịch đến đặc khu Phú Quốc trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 2/9 tăng nhẹ so cùng kỳ năm 2024. Ngoài ra, các điểm đến khác của An Giang, như: Hòn Sơn, Nam Du, Hà Tiên và vùng bảy núi An Giang cũng có đông khách du lịch đến vui chơi, giải trí…
Dọc những nhánh sông Cái Lớn mênh mang, nơi dừa nước mọc ken dày, người ta dễ bắt gặp hình ảnh những chiếc xuồng nhỏ chòng chành, chở theo vài chục cái lọp tre bóng nước. Đó là hành trang của những ngư dân Khmer sống bằng nghề săn cá bống dừa, một nghề vừa nhọc nhằn vừa thú vị, gắn bó đời họ như hơi thở của con nước miền Tây.
Ngày 30/8, giới chức Ấn Độ cho biết lũ lụt và lở đất do mưa lớn kỷ lục tại vùng Jammu và Kashmir đã khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, trong đó có 4 trẻ em.
Trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", diễn ra từ ngày 28/8 - 5/9/2025, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) có đông đảo người dân các tỉnh, thành tới tham quan.
Tháng 7 âm lịch hằng năm, An Giang trở thành điểm hẹn tâm linh của đông đảo người hành hương tìm về nơi có nhiều ngôi chùa để chiêm bái, vãng cảnh.
Khi những cánh đồng lúa vừa gặt xong, nước lũ bắt đầu tràn đồng, nghề săn chuột lại trở thành một trong những công việc mưu sinh đặc trưng và thú vị của người dân quê tôi.
Ngày 27/8, Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), thông tin, sẽ tổ chức triển lãm ảnh và video “Việt Nam Hạnh phúc” tại triển lãm thành tựu đất nước chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9.
Không chọn du lịch hay vui chơi, Phạm Trần Duy - học sinh lớp 11 Trường BIS (TP. Hồ Chí Minh) đã có một mùa hè “ra trò” khi lặn lội về miền Tây học cách làm nông, tìm ý tưởng khởi nghiệp với những sản phẩm thân thiện môi trường từ… mo cau.
Vồ Bồ Hong trên đỉnh núi Cấm, xã Núi Cấm là nơi cao nhất trong dãy Thất Sơn hùng vĩ. Đặt chân đến đây, du khách sẽ chạm được mây mờ lãng đãng, chiêm ngưỡng cảnh vật sơn thủy hữu tình, cảm thấy lòng an yên.
Chợ đầu mối sáng đèn, những phận người lam lũ lại bắt đầu một ngày mưu sinh nhọc nhằn. Họ lao động xuyên đêm, kiên trì bám trụ giữa bộn bề cuộc sống, mang theo hy vọng về ngày mai đủ đầy, một tương lai no ấm hơn cho con cái.
Chỉ sau sáu ngày kể từ khi chiến dịch gây quỹ kéo dài 65 ngày mang tên "65 năm đoàn kết Việt Nam – Cuba" được Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động vào ngày 13/8 nhằm hỗ trợ Cuba, đã có hơn 1,7 triệu người tham gia đóng góp, quyên góp được gần 339 tỷ đồng (tương đương khoảng 13 triệu đô la Mỹ).