Kết quả tìm kiếm cho "mẫu vật sống"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 9836
Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn lưu giữ những dấu tích sống động về vùng biển cổ xưa và vùng đất núi lửa từ hàng trăm triệu năm trước.
Giữa mùa thu hoạch lúa đông - xuân ở xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk), hàng trăm cò nhạn quý hiếm xuất hiện, tạo nên khung cảnh hiếm thấy trên cánh đồng.
Chiều 22/5, tại Lễ công bố Quyết định và đón nhận Bằng công nhận Bảo vật quốc gia đối với Tượng Phật Mẫu Man Nương tại chùa Tổ (Phúc Nghiêm tự) phường Song Liễu, tỉnh Bắc Ninh.
Giữa tầng tầng đá xám của Cao nguyên đá Đồng Văn, có một con đường quanh co men theo vách núi, đi qua những vực sâu hun hút và những bản làng cheo leo nơi cực Bắc Tổ quốc. Người ta gọi đó là con đường Hạnh Phúc.
Những bằng chứng hóa thạch ngày càng rõ nét đang giúp giới khoa học dựng lại bức tranh tiến hóa đầy bí ẩn của loài rắn suốt hàng trăm triệu năm qua.
Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2026 nhấn mạnh vai trò của chính quyền địa phương, cộng đồng và toàn xã hội trong hành trình gìn giữ “ngôi nhà xanh” cho tương lai phát triển bền vững.
Nhà cổ Huỳnh Phủ được xem như công trình kiến trúc xưa nhất còn tại mảnh đất Bến Tre cũ và dù đã có tuổi đời hơn 100 năm nhưng nơi đây vẫn giữ được nét văn hóa đặc trưng vốn có.
Không chỉ là món ăn dân dã thơm ngon, cốm dẹp còn chứa đựng giá trị văn hóa, tín ngưỡng và tinh thần lao động của cộng đồng Khmer Nam Bộ suốt hàng trăm năm qua.
Thịt thú rừng và tập tục mai táng khiến Cộng hòa Dân chủ Congo thành “điểm nóng” của dịch Ebola.
Từ biển, đảo đến biên giới, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh cụ thể việc học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực. Mỗi việc làm đều góp phần tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân dân.
40 năm tuổi Đảng, ông Đinh Hồng Nhi - người có uy tín ở ấp Thạnh Tân, xã Thạnh Hưng luôn tận tụy với công việc chung, tích cực chăm lo cho người khó khăn và góp phần giữ gìn tình làng, nghĩa xóm.
Mong muốn cách học lịch sử không chỉ dừng lại ở việc ghi nhớ kiến thức một cách máy móc, Châu Gia Minh học sinh lớp 11A1 và Huỳnh Lan Anh, lớp 10A3 của Trường THPT Sóc Sơn đã "biến" những trang tư liệu khô khan thành phim hoạt hình, truyện tranh số để người xem có thể cảm nhận theo cách sinh động, trực quan, thú vị hơn.