Kết quả tìm kiếm cho "nói chắc nịch"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 59
Với diện tích vườn rộng 1,5ha, chị Trần Thị Hằng, tại Phường Quang Trung, TP Hà Giang (tỉnh Hà Giang) trồng na bở, nuôi lợn và gà ta lai chọi. Vụ na bở năm nay, chị Hằng xuất bán 3 tấn, thu về 150 triệu đồng. Đối với lợn, từ đầu năm, chị Hằng cũng xuất bán 2 tấn lợn hơi với giá bình quân 83.000 đồng/kg.
Một khi da không được cung cấp đủ nước, hàng rào bảo vệ da sẽ bị tổn thương khiến da trở nên khô và thậm chí là xuất hiện chứng viêm mãn tính cấp độ thấp.
Thấm thoát gần 20 năm làm việc thiện, ông Thái Văn Hoai (sinh năm 1943, ngụ ấp Tây Bình A, xã Vĩnh Chánh, Thoại Sơn, An Giang) sẵn sàng làm mọi thứ để giúp đỡ người nghèo, khó khăn, người bị bệnh đột xuất và góp công, góp của xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, cất nhà Tình thương, vận động mua xe cứu thương…
Ngày 20-8-2020 đánh dấu kỷ niệm 132 năm ngày sinh Bác Tôn – cách người dân An Giang thương mến gọi Chủ tịch Tôn Đức Thắng (1888-1980). Dù Người đã xa khuất, nhưng ở vùng quê Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên, An Giang), từng kỷ vật, từng dấu ấn của Người vẫn còn đang được lưu giữ cẩn thận. Tháng tám, quê Bác đẹp và bình yên vô cùng!
Hồi mới đến TP HCM lập nghiệp, tôi vui mừng khi thấy món quê miền Trung mình có mặt khắp nơi nên không lo cái khoản "không hợp khẩu vị". Ở TP HCM được vài năm, tôi quên mất thói quen chọn món quê mình mà sẵn lòng khám phá tất cả món ăn đa dạng vùng miền, phong cách tề tựu về đây. Và không biết từ khi nào, tôi trở thành tín đồ của ẩm thực người Hoa.
Cống hiến cả đời cho nghệ thuật đờn ca tài tử, nghệ nhân ưu tú Trần Văn Suôl (được gọi là ông Năm Suôl) chọn việc dạy đờn, hát miễn phí cho tất cả những ai có cùng đam mê để trả ơn cho đời. Không kể thành phần, tuổi tác, năng khiếu, ở xa hay gần, ông đối đãi như nhau, tận tâm chỉ dạy hoàn toàn miễn phí.
Đảng viên là sinh viên ngoài việc phải phấn đấu học tập, đạt thành tích nổi bật còn phải xung phong, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, phong trào do khoa và Đoàn trường phát động, phải biết cho đi và cống hiến hết mình khi có thể - đó là chia sẻ của các sinh viên Trường Đại học An Giang (ĐHAG) vừa đạt danh hiệu đảng viên trẻ tiêu biểu do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh vinh danh.
Chắc rằng, những ngày nóng bỏng trên tuyến đầu chống dịch Covid-19 hung tàn này, sẽ được ghi vào lịch sử của Bệnh viện Bạch Mai, như một sự kiện không thể nào quên. Trước ngày Bệnh viện Bạch Mai được dỡ phong tỏa 12-4, Nhân Dân điện tử xin giới thiệu bài viết của Bác sĩ Vũ Thị Ngọc Liên, nguyên Phó Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Bạch Mai về những ngày mà nơi đây 'lại vừa bị một trận bom hủy diệt'.
Mèo là thú cưng được nhiều gia đình yêu thích. Với bộ lông mềm mại và vẻ đẹp đáng yêu những chú mèo dưới đây sẽ khiến bạn yêu thích ngay khi gặp mặt.
Trời râm ran vào Tết. Tháng Chạp len lỏi về theo từng đợt se lạnh, từng nụ mai vàng, từng cánh hoa kiểng sặc sỡ sắc màu. Người ta tính thời gian bằng cách đếm ngược từng ngày, và trao gửi tình cảm với nhau bằng một cách rất Tết, rất miền Nam: những đòn bánh tét.
Không ít người sẽ thấy bế tắc, bất lực và gục ngã khi biết bản thân mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Không đầu hàng trước số phận, chị Lê Trương Ánh Ngọc (giảng viên Trường Đại học An Giang) đã chọn cách đối mặt và đấu tranh với bệnh tật để vươn lên mạnh mẽ giữa cuộc sống với một nghị lực phi thường, khiến ai cũng cảm phục.
Trở lại ấp Mỹ Thạnh (xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên), tên thường gọi cồn Phó Ba, những ngày đầu năm học mới, tiếng cười rộn ràng của học sinh, sự ân cần, dịu dàng của giáo viên làm sân trường “ngủ quên” ngày hè trở nên sôi động, nhộn nhịp cả một xóm cồn. Dù điều kiện học tập còn lắm khó khăn nhưng học sinh ở đây luôn làm thầy cô hãnh diện với việc đến trường đều đặn, duy trì sĩ số gần như 100% ngay từ những ngày đầu năm.