Kết quả tìm kiếm cho "nước chanh ấm"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 1154
Ngày 24/4 (mùng 8/3 âm lịch), Lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương năm 2026 chính thức bắt đầu tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (xã Tân Hiệp, tỉnh An Giang) thu hút đông đảo người dân và du khách về dâng hương, tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao.
Giữa cái nắng gắt của mùa hè Huế, nhiều người rời trung tâm thành phố, tìm về đầm Chuồn (vùng đầm phá thuộc hệ phá Tam Giang) để "giải nhiệt".
Chuỗi bài khám phá các điểm đến nổi tiếng thế giới trong 36 giờ của tờ New York Times lần này đưa du khách đến Hội An.
Tại nhiều di tích ở An Giang, chỉ cần quét mã QR, người dân có thể đọc, nghe và xem thông tin lịch sử. Mô hình do thanh niên thực hiện đang giúp di tích đến gần hơn với công chúng.
Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đời sống đồng bào Khmer có nhiều chuyển biến. Thu nhập tăng, hạ tầng cải thiện, nhiều hộ thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Bắc Đế Miếu còn có tên gọi dân gian khác là chùa Ông Bắc. Đây là một công trình tín ngưỡng lâu đời gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của cộng đồng người Hoa tại An Giang. Không chỉ là nơi thờ tự, ngôi miếu còn từng là hội quán đầu tiên của người Hoa khi đến vùng đất này lập nghiệp.
Uống nước chanh gừng ấm trước khi đi ngủ không chỉ giúp thư giãn, giảm khó tiêu, trị nghẹt mũi mà còn hỗ trợ tiêu hóa và giảm viêm hiệu quả để bạn có giấc ngủ sâu hơn.
Lễ hội truyền thống điện Huệ Nam mang đậm dấu ấn tín ngưỡng thờ Mẫu của các Thánh môn đệ tử ở Việt Nam, trở thành một sản phẩm văn hóa đặc trưng của Huế.
Rất nhiều lần ra thăm Biên đội tàu Lữ đoàn 962 (Quân khu 9) trên cửa ngõ sông Tiền, nhưng đây là lần đầu tiên tôi trở lại sau sáp nhập địa giới hành chính tỉnh An Giang. Với cán bộ, chiến sĩ biên đội, nhịp sinh hoạt, công tác vẫn vậy, vẫn một lòng bám trụ ở địa bàn rất đặc thù này.
Không về quê đón tết, nhiều sinh viên Lào, Campuchia ở An Giang đón năm mới ngay trên giảng đường. Những buổi họp mặt, phần quà và lời chúc giúp vơi nỗi nhớ nhà, thêm ấm áp nơi đất khách.
Không điện, không nước ngọt, sóng điện thoại chập chờn… thế nhưng, người lính biên phòng đã vượt lên những gian khó đến tận cùng ở Đồi Mồi - nơi được ví như “Trường Sa của biển Tây Nam” để canh giữ chủ quyền Tổ quốc.
Giữa những ngày tháng 4 rực nắng, khắp các phum, sóc trên địa bàn tỉnh An Giang rộn ràng trong không khí đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer. Tại các phum, sóc, tiếng nhạc ngũ âm vang lên nơi các ngôi chùa Nam tông Khmer, hòa cùng sắc màu rực rỡ của trang phục truyền thống, tạo nên bức tranh văn hóa vừa thiêng liêng, vừa ấm áp nghĩa tình.