Kết quả tìm kiếm cho "nỗ lực vươn xa"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 3913
Hiện nay, dòng sản phẩm nông nghiệp chế biến của Đồng Tháp không còn "loanh quanh" nội địa mà đã được lưu hành nhiều thị trường thế giới và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho địa phương.
Tình yêu nghề, yêu trẻ đã trở thành động lực mạnh mẽ, giúp các thầy cô giáo vùng cao kiên trì bám trụ, là những "ngọn hải đăng" mang ánh sáng tri thức đến bản làng xa xôi.
Festival Hoa-Kiểng Sa Đéc 2025 nhằm quảng bá thương hiệu hoa Sa Đéc, khẳng định một điểm đến du lịch bền vững, gắn với nông nghiệp xanh và văn hóa bản địa tới du khách trong và ngoài nước.
Sáng 15/11, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí Thư Tô Lâm tại hội nghị.
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ khẳng định Việt Nam và Liên hợp quốc cùng chia sẻ tầm nhìn là đặt người dân ở vị trí trung tâm của mọi quá trình phát triển.
Chiều 14/11, Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang tổ chức Họp mặt tri ân tập thể, cá nhân đồng hành sản xuất các chương trình, tổ chức hoạt động an sinh xã hội và ra mắt Chương trình “Mở lối vào đời”. Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang Tống Phước Trường tham dự chương trình họp mặt.
Học Bác ở đức tính kiên trì, giản dị, cô Nguyễn Thị Yến Nhi - Nhà giáo Ưu tú, Tổ trưởng Tổ Vật lí Trường Trung học phổ thông Giồng Riềng không chỉ gieo chữ mà còn gieo lòng tin, nhân cách và khát vọng vươn lên cho học trò.
Trên bến cảng Hà Tiên, Tiên Hải rộn ràng tàu cá cập bến, những người lính biên phòng đã đến từng con tàu để tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản đúng quy định, không vi phạm vùng biển nước ngoài. Việc đồng hành cùng ngư dân chống khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU) của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên và Đồn Biên phòng Tiên Hải đã trở thành nếp quen, thể hiện tinh thần “bám dân, bám biển”, cùng giữ vững bình yên nơi vùng biển biên giới.
Ở tuổi 77, mái tóc bạc trắng, lưng còng, dáng người nhỏ nhắn, mắt vẫn ánh lên vẻ cứng cỏi. Bà Đào Thị Kiệu, thương binh hạng 1/4, ngụ ấp Phú Lâm, xã Đông Thái vẫn đều đặn chăm mấy con vịt, vài con heo sau nhà. Mảnh vườn ấy, căn nhà ấy là nơi một người đàn bà suốt đời vượt qua bom đạn, vượt qua bệnh tật, vượt qua cả những nỗi đau mà chiến tranh để lại, chỉ để sống xứng đáng với đồng đội, quê hương.
Chuyển đổi số giờ đây không còn là khái niệm xa lạ với nông dân Khmer mà trở nên gần gũi. Họ bắt đầu ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ làm nông nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập.
Dược sĩ Phạm Thị Bích Thủy - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm, phường Long Xuyên vừa nhận danh hiệu “Nữ Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Bông hồng vàng năm 2025”. Bà đại diện cho bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn tầm của doanh nhân Việt Nam trong kỷ nguyên đổi mới sáng tạo và hội nhập toàn cầu.
Giữa nhịp sống đời thường ở xã Bình An, nghĩa tình của những người lính năm xưa vẫn không phai nhạt. Họ tìm đến nhau bằng sự sẻ chia chân thành, cùng gây dựng những mô hình hỗ trợ giản dị mà bền chắc, để mỗi hội viên, cựu chiến binh (CCB) khi gặp khó khăn đều có mái ấm đồng đội bên cạnh.