Kết quả tìm kiếm cho "người cho chết não"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 2515
Giữa tầng tầng đá xám của Cao nguyên đá Đồng Văn, có một con đường quanh co men theo vách núi, đi qua những vực sâu hun hút và những bản làng cheo leo nơi cực Bắc Tổ quốc. Người ta gọi đó là con đường Hạnh Phúc.
Một học kỳ đại học trung bình có 5–6 môn, mỗi môn 1 giáo trình 200–400 trang, cộng thêm vài chục bài báo, slide tham khảo, đề thi cũ. Tính sơ cũng phải đọc 2.000–3.000 trang. Trong khi đó, sinh viên còn đi làm thêm, đi câu lạc bộ, đi networking, làm dự án khởi nghiệp. Thời gian ngồi yên trước bàn để đọc giáo trình giảm dần qua mỗi năm học.
Thịt thú rừng và tập tục mai táng khiến Cộng hòa Dân chủ Congo thành “điểm nóng” của dịch Ebola.
Từ vùng đất khô cằn, nhiều đá sỏi và khó canh tác, núi Dài hôm nay xuất hiện những vườn sầu riêng xanh tốt. Loại cây từng được xem khó thích nghi với vùng núi nay đang mở ra hướng làm ăn mới cho nhiều hộ dân Ba Chúc.
Ngày 19/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhận định đợt bùng phát dịch bệnh Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) và Uganda đang lây lan nhanh chóng.
Mỗi một thời kỳ lịch sử của một dân tộc, một đất nước thường gắn với những con người vĩ đại. Dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20 đã xuất hiện một vĩ nhân - đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam - nhân tố quyết định cho mọi thắng lợi. Cuộc đời, tư tưởng của Người là biểu tượng cao đẹp nhất về chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.
Trưa ở bản Giang Mỗ (xã Thung Nai, tỉnh Phú Thọ), nắng rải lớp vàng óng dài qua thung lũng lúa. Trong sự tĩnh lặng, tiếng chiêng Mường vang vọng trong gió núi, giúp người dân bản địa ngày ngày nỗ lực bảo tồn văn hóa, tạo sức hút trong du lịch cộng đồng, thu hút khách thập phương.
Con đường dẫn vô trường cũ giờ đã được đổ bê tông, không còn bụi đỏ bay mù mỗi chiều tan học. Người ta cũng đốn mất cây bạch đàn ở đầu ngõ vì sợ mùa mưa gió ngã đè lên dây điện. Chỉ còn cây phượng già trong sân trường là còn đứng đó, nghiêng nghiêng như một người cũ chờ ai.
Đi nhiều nơi, viết nhiều câu chuyện nhân văn, tôi nhận ra điều tử tế nằm ở sự sẻ chia. Một lần trực tiếp hiến máu, tôi hiểu rằng mỗi giọt máu cho đi đều có thể níu lại một sự sống.
Ca đại phẫu lấy-ghép đa tạng từ người hiến chết não đã được thực hiện thành công tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, mở ra cơ hội hồi sinh cho nhiều bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch.
Tiếng máy hàn rít lên từng hồi chói tai trong căn xưởng nhỏ đầy mùi sắt rỉ và khí axetylen. Ông Lâm, với chiếc mặt nạ đen xì che kín mặt, đang tỉ mẩn gắn lại chân ghế gãy cho một người hàng xóm. Ánh lửa tím xanh bắn ra những tia lửa li ti, rát bỏng.
Vùng bãi bồi ven biển xã Tây Yên đang có những bàu sò của người bám biển mưu sinh. Nơi đây, con người, biển và sinh kế gắn chặt vào nhau trên từng nhịp sóng.