Kết quả tìm kiếm cho "người mẫu nhí"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 3421
Podcast văn chương Báo An Giang Online mời quý vị cùng lắng nghe truyện ngắn “Anh Phải Sống” của nhà văn Khái Hưng, in trong tập truyện cùng tên xuất bản năm 1934. Qua câu chuyện về vợ chồng bác phó Thức trong một gia đình nghèo bên sông Nhị Hà, tác phẩm không chỉ khắc họa cuộc mưu sinh đầy khắc nghiệt, mà còn làm nổi bật tình yêu thương và sự hy sinh của người mẹ dành cho những đứa con. Giữa dòng nước dữ, khi sự sống chỉ còn được tính bằng từng nhịp bơi, một lựa chọn đau đớn đã làm sáng lên vẻ đẹp của tình mẫu tử.
Trong những năm tháng chiến tranh gian khổ, trên mảnh đất Kiên Giang, có những người cán bộ luôn có mặt ở những nơi khó khăn, nguy hiểm nhất, sẵn sàng nhận nhiệm vụ hiểm nguy để giữ vững phong trào, bảo vệ cơ sở, xây dựng lực lượng và đưa cách mạng đến thắng lợi. Đồng chí Lâm Kiên Trì, tên thật là Lâm Minh Mẫn, bí danh Năm Trì, là một trong những cán bộ như thế.
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định số 350/2026/NĐ-CP, ngày 9/9/2026 quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế.
Chỉ vài phút sau khi bị ong vò vẽ đốt vào vùng đầu, bé trai 8 tuổi xuất hiện ban đỏ, khó thở, tụt huyết áp và rơi vào tình trạng sốc phản vệ nguy kịch. Nhờ được cấp cứu kịp thời, sử dụng Adrenalin và điều trị tích cực, trẻ hồi phục hoàn toàn sau gần 3 ngày.
(Dân trí) - Những hóa thạch xương và công cụ lao động được tìm thấy bên trong một hang động tại Trung Quốc đã giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về chế độ ăn, lối sống của người cổ đại Denisova.
Khi những thửa ruộng bậc thang chuyển sắc vàng, rẻo cao Tây Bắc cũng bước vào mùa đẹp nhất năm. Một hành trình đúng lúc có thể đưa bạn trải nghiệm lúa chín đến những món ngon và văn hóa bản địa...
Bệnh viện Thống Nhất vừa thực hiện thành công ca ghép gan đầu tiên từ người hiến sống; người được ghép mắc ung thư gan trên nền xơ gan do viêm gan virus B và C, kèm đái tháo đường type 2.
Sáng sớm ở Khoa Sản Bệnh viện Sản - Nhi Kiên Giang, tiếng khóc chào đời của trẻ sơ sinh hơn 3kg vang lên trong phòng sinh gia đình. Người chồng run run cắt dây rốn cho con, người mẹ vừa trải qua ca sinh không đau vẫn tỉnh táo, mỉm cười. Khoảnh khắc ấy giờ đây không còn hiếm ở bệnh viện chuyên khoa chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em tuyến tỉnh ở An Giang.
Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 tại xã Đông Hòa (An Giang) khép lại với nhiều công trình, phần việc thiết thực, góp phần xây dựng cảnh quan, chăm lo đời sống người dân và tạo môi trường rèn luyện cho đoàn viên, thanh niên, để màu áo xanh tiếp tục lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sẻ chia vì cộng đồng.
Với vẻ ngoài bắt mắt, món giò nây độc đáo của vùng “quê lúa” Hưng Yên được thực khách ưa chuộng bởi hương vị thơm ngon, thanh mát, giúp giải ngán sau những bữa tiệc tràn ngập đồ ăn dịp đầu năm.
Suốt chặng đường xây dựng và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân luôn khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lấy phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Trong mọi hoàn cảnh, mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn nỗ lực giữ gìn cuộc sống bình yên, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.
Sáng 18/8, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang), Ban Quản lý Di tích tỉnh An Giang (thuộc Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh An Giang) tổ chức triển lãm ảnh chuyên đề “Bác Tôn - Nhớ mãi ơn Người”.