Kết quả tìm kiếm cho "ngập miệng mà không hề ngấy"
Kết quả 73 - 84 trong khoảng 83
Sáng chớm lạnh. Như mỗi ngày, chợ biên giới Khánh An (An Phú) bắt đầu nhộn nhịp. Tiếng rao hàng í ới, tiếng dân vạn chài gọi nhau hối thúc đưa những rổ cá, cua, ốc… lên bờ cho kịp buổi chợ hừng đông. Chợ “quê” mà “không quê” chút nào. Bởi, nơi đây bán toàn đặc sản, đến nỗi người dân thành thị cũng phải ao ước có dịp tới mua!
Sau nhiều năm “chờ đợi”, mùa “lũ đẹp” đã về với vùng đầu nguồn An Phú, nhất là đối với bà con ở Cồn Cóc (ấp Phước Khánh, xã Phước Hưng, An Phú). Mùa lũ về không chỉ mang theo phù sa bồi đắp cho đồng ruộng, mà còn mang theo nhiều sản vật phong phú, giúp người dân cải thiện cuộc sống, nâng cao thu nhập gia đình.
Mỗi khi tổ quốc lâm nguy, hoàn cảnh gian khó thì tinh thần phụng sự tổ quốc lại trỗi dậy mạnh hơn bao giờ hết. Thời nay, trong tâm bão cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0, tạo ra tình thế đặc biệt để khơi dậy lòng quyết tâm, khơi dậy trách nhiệm phụng sự tổ quốc lại càng trở nên cần thiết.
Vịt nướng chao đậm đà gia vị tẩm ướp là một gợi ý cho bữa ăn đổi món sau một tuần bận rộn.
Theo nhà chức trách Thái Lan, chiến dịch giải cứu nốt 5 thành viên còn lại đã sẵn sàng.
Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, sáng 6-7, nhà chức trách Thái Lan đã đẩy nhanh việc cứu hộ đội bóng đá nhí do khả năng mưa lớn đổ xuống những ngày tới sẽ khiến nước trong hang tiếp tục dâng cao.
Bất chấp sự nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào, du khách vẫn tấp nập tới đây vì cảnh quan xung quanh ngọn núi lửa khiến ai cũng ngất ngây.
Mùa hè là mùa chín rộ của nhiều loại trái cây. Trên mọi nẻo đường, từ chợ thành thị đến chợ quê tràn ngập đủ loại trái cây từ khắp nơi đổ về. Đâu đâu cũng bày bán các loại trái cây với đủ chủng loại rất bắt mắt, hấp dẫn như: chôm chôm, sầu riêng, mít, dâu, thanh long, khóm, xoài, măng cụt...
Nghĩ cũng lạ! Nhiều người làm việc gì cũng coi ngày lành, tháng tốt, giờ đẹp nhưng lại dùng thời gian hết sức hoang phí, tùy hứng. “Chém gió”, tán gẫu, nhậu lai rai không tiếc thời gian nhưng làm thêm ngày, thêm giờ thì đồng thanh phản đối.
Tháng Ramadan là tháng linh thiêng của đồng bào Chăm với nhiều điểm nổi bật về văn hóa của cộng đồng Hồi giáo Islam trong tỉnh. Theo Hồi lịch, tháng 9 năm nay (tức tháng 5-2018 dương lịch) là Tháng Ramadan, bắt đầu vào tối 15-5 và kết thúc vào ngày 14-6.
Sắc xuân còn e ấp với cái lạnh cuối đông, gió xuân còn đâu đó chưa mơn trớn trên cành mai trước ngõ.