Kết quả tìm kiếm cho "ngắt nghỉ theo nhịp"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 136
Top 10 điểm đến này không chỉ phong phú về cảnh quan, văn hóa, trải nghiệm ẩm thực... mà còn được hàng triệu du khách trên thế giới bình chọn là “những thành phố hiếu khách nhất” Việt Nam năm 2022.
Đó là thành phố biển Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), thiên đường du lịch (DL) của khách xa gần, mà cũng chất chứa bao ước vọng “đổi đời”, cơ may thu nhập rủng rỉnh và những trận làm ăn phỏng tay.
Nằm ở độ cao hơn 1.700 m so với mực nước biển, cách trung tâm Sa Pa khoảng 7 km, thôn Hầu Chư Ngài thuộc xã Hầu Thào, thị xã Sa Pa là điểm săn mây lý tưởng đối với những người yêu thích du lịch trải nghiệm, khám phá khi đến tỉnh Lào Cai.
Bảo đảm các điều kiện an toàn khi mở cửa lại trường học, không để xảy ra tình huống số học sinh mắc COVID-19 tăng đột biến, gây quá tải là nội dung đáng chú ý nhất, được dư luận quan tâm trong tuần qua...
Ba điểm đến hàng đầu để đắm mình vào làn nước mát phải kể đến là Đà Nẵng, Nha Trang và Phú Quốc, những nơi nổi tiếng với vô số những vịnh nhỏ và bãi biển tuyệt đẹp.
Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương trải qua và chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 4.
Năm 2022, an toàn và sức khỏe là những ưu tiên của du lịch. Khắp dải đất hình chữ S có đầy đủ các điểm đến hấp dẫn để du khách trong nước và quốc tế nạp lại năng lượng sau hơn 2 năm “đứng yên” vì Covid-19.
Vào những ngày giáp Tết khoảng sân chung đó ồn ào và nhộn nhịp suốt từ sớm đến tận đêm khuya. Chỗ này vo gạo chỗ kia đãi đỗ. Rồi chuyện trò, rồi tranh cãi, rồi trêu chọc... đúng là vui như Tết.
Stress, thậm chí rối loạn tâm thần, là nhóm bệnh cần xem như một dạng hậu COVID-19, bên cạnh các triệu chứng thực thể khiến một số F0 "khỏi bệnh nhưng chưa thấy khỏe"
Quan điểm “sống chung” với Covid-19 đã và đang được các bộ, ngành, địa phương cụ thể hóa thành các chính sách, biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian qua. Trong đó, tiêm vaccine mũi 3 và cách ly F0 tại nhà là một trong những giải pháp quan trọng giúp chung sống an toàn với dịch.
Tháng Chạp trờ tới, xua tan chút se lạnh ít ỏi, hiếm hoi của mùa gió bấc. Đã vậy, còn làm mất hút con nước nổi đầu nguồn. Tết nóng ruột ghé về lắm rồi. Người cũng nôn nao, trông ngóng, gửi nỗi lòng theo dòng nước thượng nguồn, ước mơ về ngày đoàn viên…
Chúng tôi lại lênh đênh trên dòng nước trĩu nặng phù sa, trĩu nặng tâm tình của người miền Tây, ráng gom cho trọn hương vị mùa nước nổi vào lòng mình. Mà ôm làm sao xuể cái cảm giác nửa quen nửa lạ, nửa xa nửa gần. Nhìn vào hiện tại, con nước giờ lạ lẫm, trái tính trái nết, nên người ta cứ bâng quơ nhắc “hồi xưa…”, “lúc trước…”, rồi mải mê đi tìm lại “lộc” của tự nhiên.