Kết quả tìm kiếm cho "nguyên mẫu"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 19776
Về Cao Bằng, đắm chìm trong rừng trúc Nguyên Bình trùng điệp, xanh mướt sẽ là trải nghiệm cực kỳ thú vị với du khách thích khám phá thiên nhiên.
Nhóm 3 đối tượng ở Sóc Trăng dùng súng, mã tấu khống chế, ép xe cướp tài sản người đi đường. Trước khi tẩu thoát, một đối tượng còn bắn chỉ thiên, uy hiếp bị hại không được truy đuổi.
Chiều 2/6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) đã thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thành Hậu (sinh năm 2005); Lê Phú Quí (sinh năm 2007), cùng ngụ xã Mỹ Hoà Hưng (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang); Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1998, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) và Võ Khánh Di (sinh năm 2005, ngụ huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), cùng về tội “Cố ý gây thương tích”.
Ngày 1/6, tại Trường Tiểu học “A” Ô Lâm (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), Huyện đoàn Tri Tôn kết hợp Nhóm Thiện nguyện Những người bạn (TP. Hồ Chí Minh) và UBND xã Ô Lâm tổ chức Chương trình “Quốc tế thiếu nhi - Ước mơ lớn” và Ngày cao điểm chiến sĩ tình nguyện hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
Sa Mu là đỉnh núi thuộc huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, có độ cao 2.756m so với mực nước biển. Cung đường leo đỉnh Sa Mu được nhiều du khách mê trekking yêu thích vì cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, độc đáo, "đẹp như bước ra từ truyện cổ tích".
Bộ TT&TT vừa phát hành bộ tem bưu chính ‘Truyện cổ tích Cây tre trăm đốt’. Qua 4 mẫu tem tràn lề và 1 blốc, họa sĩ thiết kế đã khái quát nội dung cơ bản của một trong những câu chuyện tiêu biểu trong kho tàng truyện cổ tích Việt Nam.
Lúc 3 giờ, ngày 30/5, tại khu vực Mương Cầu Chuối (thuộc ấp Tân Hòa B, xã Tân An), Công an xã Tân An (TX. Tân Châu) phát hiện Nguyễn Văn Thuận (sinh năm 1987, ngụ ấp 2 xã Vĩnh Xương) và Nguyễn Văn Hòa (sinh năm 1977, ngụ ấp 3, xã Vĩnh Xương) vận chuyển 22 con heo hơi từ vỏ lãi lên xe. Thời điểm này, số heo trên không rõ nguồn gốc, không có giấy tờ kiểm dịch.
JADES-GS-z14-0, mang màu đỏ ma quái, là vật thể cổ xưa nhất nhân loại từng được chiêm ngưỡng.
Mỗi ngày, chúng ta phải đối diện với nhiều nỗi lo toan nên thường quên mất một phép nhiệm màu: mỉm cười. Nụ cười giúp ta có thêm sức mạnh để thư thái bắt đầu một ngày mới, chấp nhận những điều bất như ý có thể xảy ra bằng sự trân trọng, yêu thương tất cả những gì mình đang có.
Dòng sông Ngô Đồng đâm xuyên qua những ngọn núi đá vôi, tạo nên hệ thống hang xuyên thủy mát lạnh với những khối thạch nhũ kỳ lạ, kể những câu chuyện hàng triệu năm trước, khi nơi đây còn là biển cả.
Những tháng đầu năm 2024, việc hỗ trợ doanh nghiệp (DN) và hợp tác xã (HTX) triển khai liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tiếp tục đạt nhiều kết quả, tạo đầu ra ổn định cho nông sản. Qua đó, giúp nâng cao nhận thức của người dân từ sản xuất truyền thống sang sản xuất hàng hóa gắn với thị trường; thu hút được DN đầu tư vào nông nghiệp, nhất là các ngành hàng, sản phẩm chủ lực; xây dựng được vùng nguyên liệu ổn định...
Thời gian qua, tỉnh tập trung nghiên cứu, đổi mới, sáng tạo để việc học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, năm 2024, với chủ đề: “An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống Nhân dân”, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn. Qua đó, góp phần chia sẻ, lan tỏa những thông điệp về lòng nhân ái, tình yêu thương... đến với cộng đồng.