Kết quả tìm kiếm cho "nhưng vẫn kêu oan"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 98
Trách nhiệm trong công tác, quên mình vì sự bình an của nhân dân, luôn xung kích thực hiện việc khó, việc mới, Thượng úy Lê Thừa Văn (Ðồn Biên phòng quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) đã được ví như một trong những "lá chắn thép" vùng biên, chỗ dựa vững chắc cho bà con, xóm làng.
Báo An Giang nhận được đơn của ông Dương Văn Mến (ngụ ấp Bình Thành, xã Bình Thành, Thoại Sơn, An Giang) kêu oan đối với bản án của Tòa án nhân dân (TAND) 2 cấp, yêu cầu hoãn thi hành án, xin hỗ trợ nền nhà tái định cư và tạm ứng trước một số tiền được giải quyết đền bù giải tỏa.
Ông Trần Văn Vẹn (sinh năm 1986) và Lê Triệu Công (sinh năm 2001, cùng ngụ ấp Tân Huệ, xã Vọng Thê, Thoại Sơn, An Giang) làm đơn tố cáo một công an xã Vọng Thê cùng nhóm thanh niên đánh, chém 2 ông, gây thương tích đến 8% và 10%. Vụ việc xảy ra gần 9 tháng nhưng đối tượng vi phạm vẫn chưa bị xử lý.
Thời gian chờ đến ngày phán quyết của tòa án cấp phúc thẩm, ông Lê Văn Phong (sinh năm 1970, ngụ số 39/6A, khóm Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang) làm đơn gửi nhiều nơi kêu oan, cho rằng bản thân bị đánh thương tích đến 32%, nhưng cơ quan bảo vệ pháp luật lại xử ông tội “Cố ý gây thương tích”, phạt 2 năm tù giam.
Phiên tòa vụ án dân sự phúc thẩm ngày 28-7 của Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh An Giang chấp nhận kháng cáo của chị em bà Đặng Thị Thủy (sinh năm 1965, ấp Phú Trung, xã Phú Thọ, Phú Tân) và Đặng Thị Phở (sinh năm 1970, ấp Hưng Thới 1, xã Phú Hưng, Phú Tân) được cho là chủ mua nếp của nhiều người từ năm 2016. Việc này đồng nghĩa 12 hộ bán nếp không được nhận 3,9 tỷ đồng theo bản án dân sự sơ thẩm của TAND huyện Phú Tân quyết định gần 4 tháng trước đó.
“Những thành tựu to lớn và quan trọng mà tỉnh An Giang đạt được trong 5 năm qua chính là kết quả của sự nỗ lực, quyết tâm cao, tính năng động, sáng tạo của cả hệ thống chính trị và của mọi cấp, mọi ngành, mọi tầng lớp nhân dân. Trong đó có sự đóng góp không nhỏ của ngành kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh An Giang trong việc đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng nhấn mạnh.
Ðến Tuy An (Phú Yên), đứng ở chân đèo Quán Cau dõi mắt xa xa, sẽ thấy đầm Ô Loan hiện ra trong dáng chim phượng hoàng kiêu hãnh sải cánh bay ra biển. Cảnh sắc như bày ra trước mắt một "bữa tiệc" đá đủ sắc mầu, hình dáng, xếp chồng lên nhau thành hình thù độc đáo, hòa vào vẻ đẹp hiền hòa, mênh mang chốn biển trời xanh thẳm. Ðó không chỉ tạo nên sức hút về mặt mỹ quan mà còn ẩn chứa nét đẹp và chiều sâu văn hóa của đất và người Phú Yên.
Ðến Tuy An (Phú Yên), đứng ở chân đèo Quán Cau dõi mắt xa xa, sẽ thấy đầm Ô Loan hiện ra trong dáng chim phượng hoàng kiêu hãnh sải cánh bay ra biển.
Sáng nay (17-6), HĐXX TAND cấp cao tại Hà Nội đã tiến hành tuyên án với các bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên ở Điện Biên.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, ngày 15-6, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở Hội trường về: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội (KT-XH) và ngân sách nhà nước năm 2019...
Thông tin từ TAND Cấp cao tại Hà Nội cho biết, ngày 16-6 tới đây, cơ quan này sẽ tiến hành phiên phúc thẩm đối với 9 bị cáo trong vụ bắt cóc, hãm hiếp và sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên.
Ngày 15-6 tới, TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên và bị cáo liên quan.