Kết quả tìm kiếm cho "phòng bệnh cho trẻ"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 8750
Tết Nguyên đán với kỳ nghỉ kéo dài và cũng là dịp sum họp, đoàn viên của mỗi gia đình. Tuy nhiên, với đặc thù mâm cỗ Tết truyền thống thường giàu đạm, nhiều muối và chất béo, có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với người đang mắc bệnh lý về thận.
Sau khi thụt dầu 300 cái, bé trai 15 tuổi than đau nhiều ở hai chân nhưng không đi khám. Đến ngày hôm sau, khi tiếp tục chơi đá bóng, cơn đau tăng lên dữ dội khiến bé không thể đi lại được.
Theo các nhà khoa học, cứ 10.000 phụ nữ sử dụng thuốc tránh thai thì có khoảng 7 đến 12 trường hợp gặp biến cố huyết khối.
Những ngày qua, trên địa bàn Đồn Biên phòng Gành Dầu (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) quản lý, đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về người nghèo. Trong đó, chỉ huy đơn vị đã phối hợp với các đoàn thể địa phương tổ chức gói bánh tét, mua quà Tết, quần áo mới tặng gia đình chính sách, hộ nghèo, người già neo đơn, trẻ em trên địa bàn phụ trách.
Giản dị nhưng không hề nhạt nhòa, áo sơ mi trắng chinh phục phái đẹp bằng phom dáng tinh gọn, gam màu thanh thoát và khả năng ứng dụng linh hoạt.
Các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố vi phạm quy định về điều kiện an toàn thực phẩm có thể bị xử phạt từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng.
Đó là đúc kết của cựu tu sĩ Phật giáo Lobsang Phuntsok, người sáng lập cộng đồng Jhamtse Gatsal tại Ấn Độ - "trường học" nằm giữa dãy Himalaya chuyên nuôi dưỡng và dạy dỗ những đứa trẻ bị bỏ rơi.
Tết Nguyên đán là ngày lễ cổ truyền lớn nhất, có phạm vi phổ biến nhất và là ngày lễ tưng bừng, nhộn nhịp nhất của cả dân tộc.
Các bác sĩ bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) vừa cứu sống một bé trai 7 tuổi bị viêm cơ tim tối cấp dẫn đến ngưng tim nhiều lần, nhờ can thiệp kịp thời bằng kỹ thuật tim phổi nhân tạo.
CLB Thanh Hóa là minh chứng tiêu biểu cho tinh thần thi đấu kiên cường có thể dẫn lối cho tập thể vượt qua nghịch cảnh, dẫu cho nghịch cảnh ấy vượt quá sức chịu đựng của bất cứ ai.
(Dân trí) - Với các công cụ AI miễn phí, người dùng có thể tự tạo những bức ảnh mang đậm không khí Tết mà không cần chụp ảnh cầu kỳ.
Cuối năm, trong căn phòng trọ nhỏ ở TP. Hồ Chí Minh, tôi bắt đầu đếm ngược ngày về quê An Giang ăn Tết. Sau một năm làm công nhân xa xứ, điều mong mỏi lớn nhất là được trở về quê, sum họp gia đình, hưởng cái Tết trọn vẹn.