Kết quả tìm kiếm cho "phụ nữ nghèo an cư"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 1347
Mùa Thu năm 1945. Sáng 19 tháng 8, phố phường Hà Nội rợp sắc cờ đỏ sao vàng. Từ các ngả đường Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường… từng dòng người ken đặc, tay cầm biểu ngữ, băng rôn, có người mang cả trống, chiêng, kèn để cổ vũ. Những cụ già chống gậy đi bên cạnh thanh niên, thiếu nữ áo dài trắng xen giữa các đội tự vệ mang băng đỏ trên tay. Tiếng trống, tiếng hô "Việt Nam độc lập muôn năm!" vang dội. Không khí rộn ràng như một ngày hội lớn, nhưng đó chính là một Cuộc tổng khởi nghĩa giành lấy chính quyền về tay nhân dân, giành lấy độc lập, tự do.
Tại hội nghị định hướng một số nhiệm vụ đến cuối năm 2025 do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức vào cuối tháng 7, 102 cán bộ hội LHPN cấp xã có dịp kết nối, chia sẻ kinh nghiệm trong hành trình mới.
Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Châu Thành tích cực tham gia góp ý các dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Anh Võ Văn Tánh - Bí thư Đoàn cơ sở cơ quan Tỉnh đoàn An Giang xây dựng nhiều mô hình hay, ý nghĩa lan tỏa đến cộng đồng. Năm 2025, anh Tánh được Tỉnh đoàn tuyên dương “Thanh niên tiến tiến làm theo lời Bác”.
Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của nhiều phụ nữ, hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) các địa phương tích cực vận động nguồn lực hỗ trợ nhà ở, vốn, giúp chị em ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo.
Để không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số, tỉnh đẩy mạnh các giải pháp lan tỏa phong trào bình dân học vụ số (BDHVS), giúp người dân tiếp cận, ứng dụng công nghệ trong cuộc sống, góp phần phục vụ hiệu quả công cuộc chuyển đổi số của tỉnh, quốc gia.
Làng nghề đan lục bình ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Tuy (tỉnh An Giang) là nơi làm ra những sản phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo, mang tính thẩm mỹ, giá trị kinh tế cao qua bàn tay khéo léo, sự cần mẫn của người dân.
Tôi gọi dì bởi dì cũng trạc tuổi mẹ tôi. Qua hai lần gặp - một lần ở bệnh viện khi dì chăm chồng bệnh, một lần tại căn nhà ở phường Rạch Giá, bằng giọng miền Tây chân chất, mộc mạc, dì kể chuyện có đầu có đuôi, có tình tiết đủ để tôi hiểu về cuộc đời một người đàn bà Nam bộ mang cái tên giản dị: Hai Hoa.
Là lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã vượt khó, bám trụ nơi tuyến đầu Tổ quốc. 5 năm qua 2020 - 2025, lực lượng lập nhiều chiến công trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu, chống khai thác IUU...
Nhiều đảng viên cao tuổi vẫn không ngừng cống hiến trí tuệ, kinh nghiệm và tâm huyết cho sự phát triển của địa phương. Họ chính là những tấm gương sáng, góp phần khơi dậy sức dân, lan tỏa niềm tin và tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với Nhân dân.
Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, người dân xã An Cư có nhiều kỳ vọng về quá trình đổi mới của quê hương. Về An Cư những ngày này sẽ thấy không khí phấn khởi trên những tuyến đường trải nhựa phẳng phiu, những cánh đồng chuẩn bị thu hoạch.
Chiều 16/7, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh An Giang phối hợp 4 hội, đoàn thể tỉnh tổ chức hội nghị giao ban về kết quả hoạt động ủy thác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý III/2025.