Kết quả tìm kiếm cho "sâm người nghèo"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 786
Là hiện tượng thiên nhiên mang tính chu kỳ, mùa nước nổi ở An Giang còn tạo nên vẻ đẹp rất riêng từ cảnh vật đến con người.
Ở ấp Đông Quý, xã An Biên, hỏi ông Hai Khánh (Mai Hoàng Khánh), người dân đều quen thuộc. Bởi, ông vốn làm nghề bán áo quan, nhưng hơn 10 năm qua luôn làm những điều tử tế, có ích cho xã hội.
An Giang được biết đến với cảnh sắc thiên nhiên trù phú, là nơi hội tụ, gắn bó lâu đời của nhiều dân tộc. Từ nếp nhà, mái chùa đến thánh đường ở đâu cũng thấy sự hòa quyện, đồng lòng, đó là nền tảng vững chắc để An Giang phát triển, bứt phá trong nhiệm kỳ mới.
Khi nước “nhảy khỏi bờ”, tôi thích trở về với những cánh đồng xả lũ xứ đầu nguồn An Giang. Ở đó, tôi tìm lại chút bình yên ngày xưa và cảm nhận thú tiêu dao chốn ruộng đồng.
Tận dụng diện tích đất trống, đất khu vực chân núi nghèo dinh dưỡng, nhiều hộ nông dân xã Ba Chúc (tỉnh An Giang) phát triển mô hình trồng sâm lông mang lại hiệu quả kinh tế cao, ổn định cuộc sống.
Xác định vị trí, vai trò, tiềm năng và cơ hội, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Long Xuyên đoàn kết, đồng lòng, tập trung mọi nguồn lực thực hiện thắng lợi mục tiêu “Phát triển Long Xuyên thành trung tâm đô thị, thương mại, dịch vụ, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”…
An Giang - vùng đất hội tụ nhiều sắc màu văn hóa, nơi sông nước, núi rừng, biển, đảo và tình người hòa quyện đang bước vào một giai đoạn phát triển mới. Định hướng phát triển 5 năm tới, văn hóa và con người vừa là nền tảng tinh thần vừa là nguồn lực nội sinh, động lực mạnh mẽ để thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh phát triển.
Chuyển đổi số ở An Giang đã đi vào thực tiễn với nhiều mô hình cụ thể, từ chính quyền điện tử đến kinh tế, xã hội số, mang lại tiện ích thiết thực cho người dân.
Chị Châu Thị Nương, ngụ xã Cô Tô, tỉnh An Giang là người phụ nữ Khmer đầu tiên của tỉnh tham gia mô hình ứng dụng nông nghiệp tuần hoàn từ phụ phẩm nông nghiệp để tạo ra sản phẩm nấm sạch, giàu dinh dưỡng.
Giữa vòng quay hối hả của kiếp nhân sinh, tháng Bảy âm lịch trở về như tiếng gọi vọng từ miền sâu thẳm nhắc ta quay về bên mẹ - bên cha, về với nghĩa tình dân tộc, về với ngọn nguồn thương yêu và suối nguồn biết ơn, hiếu nghĩa.
Tựu trường là lúc những gia đình lao động nghèo thêm nỗi lo toan từ việc chuẩn bị sách vở, quần áo mới đến các khoản phí đầu năm học...
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, nhiều đại sứ, bạn bè quốc tế đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt, khẳng định sự ngưỡng mộ trước chặng đường đấu tranh giành độc lập, xây dựng và phát triển của Việt Nam, đồng thời bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục gặt hái thành công, đóng góp tích cực cho hòa bình và thịnh vượng chung của thế giới.