Kết quả tìm kiếm cho "sức khỏe"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 24322
Nhiều năm không hề say xe, một tài xế bất ngờ xuất hiện cảm giác hụt hơi, tức ngực mỗi khi ngồi trong cabin kín. Nghĩ chỉ là “chuyện nhỏ”, ông không ngờ đó lại là dấu hiệu cảnh báo ung thư phổi.
(Dân trí) - Học sinh của nhiều trường THPT trên cả nước được cộng tối đa 5 điểm khi xét tuyển vào Đại học Quốc gia TPHCM.
Thông báo của một số trường đại học, năm 2026 sẽ tăng học phí ở mức 5-10%.
Nhiều người vẫn giữ thói quen tự ý đắp lá, bôi thuốc không rõ nguồn gốc mỗi khi sưng đau do chấn thương. Tuy nhiên, hành động tưởng chừng vô hại này có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường, thậm chí là hoại tử chi hoặc nhiễm khuẩn huyết.
Khi tiết trời giao mùa nồm ẩm khiến nàng cảm thấy khó chịu, một chiếc áo cardigan mỏng nhẹ ôm dáng có thể giúp làm dịu tâm trạng và thắp lên niềm vui cho ngày mới.
Sáng 1/3, Ban Thanh niên Công an tỉnh phối hợp UBND xã Nhơn Hội tổ chức Lễ ra quân Tháng Thanh niên, gắn với Chương trình “Tháng 3 biên giới - Biên cương Tổ quốc tôi” năm 2026. Dự lễ ra quân có Bí thư Tỉnh đoàn An Giang Phan Duy Bằng.
Sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã Tân An xác định giáo dục là một trong những lĩnh vực quan trọng góp phần đưa địa phương phát triển nhanh và bền vững. Xã tập trung nâng cao chất lượng dạy và học, đầu tư cơ sở vật chất, tạo đà cho địa phương bứt phá.
Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Diệp Quang hỗ trợ trẻ tự kỷ học nghề, rèn kỹ năng, tham gia làm ra sản phẩm OCOP. Các em có cơ hội hòa nhập cộng đồng, gia đình thêm niềm tin, nhiều hộ từng bước ổn định cuộc sống.
Mô hình “Một ngày làm việc khoa học, hiệu quả theo Bác” do Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy phường Long Xuyên triển khai bước đầu tạo chuyển biến tích cực, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng và trách nhiệm của đảng viên.
Từ phòng cấp cứu đến phòng mổ, những bác sĩ trẻ ở An Giang ngày đêm hết lòng vì sức khỏe Nhân dân. Nhiều kỹ thuật khó được triển khai, giúp người bệnh không phải chuyển tuyến.
Mùa tuyển quân năm 2026, nhiều thanh niên xã Tri Tôn, trong đó có đồng bào Khmer đã tự nguyện viết đơn xin nhập ngũ, sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Nghe tôi gọi í ới, ông Đỗ Văn Nhẫn (Sáu Nhẫn), ngụ khóm Đông Hưng, phường Thới Sơn thuần thục chèo xuồng nhỏ qua đoạn kênh Vĩnh Tế. Chừng chục nhịp khua, vượt 50m kênh, xuồng cập sát chân tôi. Với tôi, đây là lần thứ 2 qua lại đoạn kênh, còn với ông là gần như trọn vẹn một đời.