Kết quả tìm kiếm cho "sai bét"
Kết quả 229 - 240 trong khoảng 236
Báo An Giang nhận được phản ánh của người dân đối với hộ dân ông Cao Hồ Vũ Bảo (ấp Bình An 2, xã An Hòa, Châu Thành, An Giang) và ông Nguyễn Tuấn Ngọc (ngụ ấp Mỹ Hòa, xã Nhơn Mỹ, Chợ Mới, An Giang), cho rằng 2 ông sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích, hoạt động sản xuất (SX) gạch mộc trái phép, khai thác đất mặt SX gạch chưa được địa phương kiểm tra, xử lý.
Sau khi bị người trong nhóm Võ Công Hậu (sinh năm (SN) 1997, ngụ ấp Mỹ An 1) pha đèn vào mặt tại buổi cúng đình, nhóm Nguyễn Văn Hiền (SN 1995, ngụ ấp Mỹ Long 2, xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên, An Giang) hăm dọa và tìm cách đánh nhau với nhóm Hậu nhưng được mọi người can ngăn. Hôm sau, 2 nhóm gặp nhau tiếp tục phát sinh mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Hậu quả, Hậu bị Hiền đâm 1 nhát dao tử vong.
Khi dùng mạng xã hội, nhiều lời đồn đại vẫn được chia sẻ mà chúng ta thường vẫn tin là đúng nhưng sự thật chưa chắc đã như vậy.
Khi còn trẻ, phụ nữ cứ nghĩ tài sản lớn nhất của mình là sắc đẹp. Khi kết hôn, phụ nữ cứ tưởng tài sản lớn nhất của mình là người chồng. Khi có con, phụ nữ lại tưởng tài sản lớn nhất của mình là con cái. Nhưng rút cục họ đều đã nhầm.
Sau khi gây sự đánh nhau với Lê Duy Khôi (sinh năm (SN) 1982, ngụ ấp Hòa Long 1), Nguyễn Hoài Phong (SN 1999, ngụ tổ 8) chở Hồ Thiện Phúc (SN 1998, ngụ tổ 5, ấp Hòa Long 3, thị trấn An Châu, Châu Thành) lấy hung khí trở lại tiếp tục đánh Khôi.
Mặc dù 2 bên chỉ đến với nhau bằng mối quan hệ tình cảm giữa nam và nữ, nhưng trong lúc mâu thuẫn, cơn nóng giận nổi lên từ sự “ghen tuông mù quáng”, Nguyễn Anh Khoa (sinh năm 1988, ngụ ấp Phú Hòa 2, xã Bình Hòa, Châu Thành) đã tước đi mạng sống của người bạn gái.
Núi Cấm (xã An Hảo, Tịnh Biên) mang vẻ đẹp hùng vĩ, ẩn chứa nhiều câu chuyện và điểm đến tâm linh thú vị.
Ngày cuối năm 2017, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm một vụ án hình sự.