Kết quả tìm kiếm cho "sau cuộc rượt đuổi"
Kết quả 205 - 216 trong khoảng 431
Với việc lần đầu tiên vượt qua vòng loại thứ hai World Cup khu vực châu Á, Việt Nam đã có bước tiến bộ đáng kể khiến người Nhật nể phục.
Với việc lần đầu tiên vượt qua vòng loại thứ hai World Cup khu vực châu Á, Việt Nam đã có bước tiến bộ đáng kể khiến người Nhật nể phục.
AS Roma tiếp tục gây thất vọng khi có trận hòa 2-2 trước Bodo Glimt. Trong khi đó, Tottenham đã có chiến thắng ngay trong trận ra mắt HLV Conte khi vượt qua Vitesse với tỷ số 3-2 ở Conference League.
Vào đêm 31-10, linh hồn người chết quay lại nhà người thân để xin thức ăn và nước uống, quan niệm này dẫn đến tục hóa trang thành người chết, ma quỷ đêm Halloween.
Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, cần sự chung tay, chung sức của quần chúng nhân dân để phòng, chống dịch hiệu quả. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân thiếu ý thức thích tụ tập, tham gia tệ nạn xã hội (TNXH), ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự địa phương và gây bất bình trong quần chúng nhân dân.
Đường Hồ Chí Minh trên biển là con đường vận tải bí mật, vận chuyển sâu vào các chiến trường miền Nam - sự sáng tạo độc đáo, đặc sắc của Đảng và Bác Hồ, là biểu tượng sức mạnh chiến tranh nhân dân.
Có cửa tiệm kinh doanh tạp hóa tại nhà, Lê Thị Bích Phượng (sinh năm 1985, ngụ ấp Bình Hòa 2, xã Mỹ Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) tận dụng địa điểm này bán số đề, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Vì bản tính tham lam của mình, Phượng phải trả một cái giá tương xứng.
Ngày 1-10, đội tuyển futsal Bồ Đào Nha và Kazakhstan đã cống hiến một trận đấu kịch tính và hấp dẫn. Sau loạt sút luân lưu quyết định, Bồ Đào Nha giành vé vào chơi trận chung kết Futsal World Cup 2021.
Bà Lương Thị Bé Hồng (sinh năm 1990, ngụ ấp Mỹ Quý, thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) gửi đơn nhiều nơi, yêu cầu cơ quan chức năng xem xét giảm một phần hình phạt cho em trai Lương Văn Nhứt (sinh năm 1993, ngụ khóm An Định A, thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn).
Có 2 cậu con trai nhưng ông Vinh và bà Nga khiến nhiều người ngạc nhiên khi chẳng chịu ở chung với đứa nào. Mặc dù cả hai cậu con đều sống và làm việc Hà Nội, nhưng cứ đến tuổi lấy vợ, cậu nào cũng bị ông bà “đuổi khéo”.
Sau khi hoàn thành cai nghiện bắt buộc 18 tháng (theo quyết định xử lý vi phạm hành chính của Tòa án nhân dân TX. Tân Châu), Huỳnh Văn Có (sinh năm 1991, ngụ xã Phú An, huyện Phú Tân) trở về địa phương. Tuy nhiên, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội tại nhà do dịch COVID-19, Có tiếp tục sử dụng chất ma túy.
“Trẻ cậy cha nhưng về già cậy ai” đang trở thành vấn đề nan giải khi việc ở với con hay vào viện dưỡng lão vẫn còn nhiều tranh cãi.