Kết quả tìm kiếm cho "tài xế Gao"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1336
Ở lễ hội Nguyễn Trung Trực, có những người đến không để xem hội mà để góp sức cho hội. Người kết rồng bằng cau, ớt; người tặng từng nét chữ; người đỏ lửa nấu cơm đãi khách thập phương. Có người đã gắn bó hơn 10 năm, có người lần đầu đến nhưng nhanh chóng hòa vào công việc chung. Họ giữ lửa lễ hội bằng những việc rất đỗi bình dị.
Chiều 2/10, Đội Cảnh sát giao thông số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang) phối hợp Công an xã Giang Thành và Head Honda Trực Hà Tiên tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, kết hợp hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho lực lượng cơ sở và người dân địa phương.
Những tháng nước tràn đồng, người dân vùng lũ luôn tất bật với cuộc mưu sinh. Nhưng với góc nhìn một người ưa xê dịch, đây là thời điểm vùng lũ ở An Giang dễ gây thương nhớ cho những ai yêu thiên nhiên.
Cơm hến, bánh lọc, bánh nậm, bánh ép... nay là những món quen thuộc của ẩm thực Huế. Ít người biết phía sau nhiều món là câu chuyện về những năm tháng khó khăn.
Chuẩn hóa kỹ thuật động cơ xe điện, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu; hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp lên tối đa 5% ... là những chính sách sẽ có hiệu lực từ tháng 10/2026.
Từng là món ăn đạm bạc sau buổi ra đồng, mắm cá Miệt Thứ ở An Giang nay trở thành đặc sản, góp phần làm phong phú bản đồ ẩm thực miền Tây.
Đằng sau mỗi chuyến du lịch có thể góp phần tạo sinh kế cho một gia đình, nghề truyền thống hay một ngôi làng. Bởi khi tiền của du khách được ở lại, du lịch có thêm ý nghĩa gìn giữ và bảo tồn.
Sáng 23/9, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang trao tặng 33 xe lăn cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh, giúp người dân có phương tiện di chuyển, sinh hoạt và vươn lên trong cuộc sống.
Trong bối cảnh thương mại quốc tế hội nhập sâu rộng, các tiêu chuẩn xuất khẩu ngày càng được nâng cao. Tiêu chuẩn này không chỉ dừng lại ở chất lượng sản phẩm nội tại mà còn bao gồm quy cách đóng gói, chằng buộc và bảo vệ hàng hóa.
Trong những năm tháng chiến tranh gian khổ, trên mảnh đất Kiên Giang, có những người cán bộ luôn có mặt ở những nơi khó khăn, nguy hiểm nhất, sẵn sàng nhận nhiệm vụ hiểm nguy để giữ vững phong trào, bảo vệ cơ sở, xây dựng lực lượng và đưa cách mạng đến thắng lợi. Đồng chí Lâm Kiên Trì, tên thật là Lâm Minh Mẫn, bí danh Năm Trì, là một trong những cán bộ như thế.
Rút ngắn thời gian họp, dời địa điểm sinh hoạt ra sân bóng, quán cà phê hay trực tiếp trên công trình... là cách chị Nguyễn Thị Diễm My - Bí thư Xã đoàn An Minh (An Giang) giữ lửa cho phong trào Đoàn ở cơ sở.
760 phần quà và 10 chiếc xe đạp với tổng kinh phí trên 280 triệu đồng vừa được trao tận tay các hộ khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số Khmer và học sinh vượt khó trên địa bàn xã An Cư (An Giang).