Kết quả tìm kiếm cho "tìm lại ngôi vương"
Kết quả 169 - 180 trong khoảng 818
Dù nằm trên miệng núi lửa hay biên giới giữa các quốc gia, những hồ nước trong danh sách dưới đây đều thu hút du khách bởi khung cảnh thần tiên và màu nước lung linh, huyền ảo.
Dù nằm trên miệng núi lửa hay biên giới giữa các quốc gia, những hồ nước trong danh sách dưới đây đều thu hút du khách bởi khung cảnh thần tiên và màu nước lung linh, huyền ảo.
Những ngày này, toàn Ðảng, toàn dân tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa để tưởng nhớ và tri ân các cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng đã cống hiến, hy sinh quên mình vì nền độc lập, tự do và sự thống nhất của Tổ quốc.
Vợ mất một năm, người đàn ông vẫn rất buồn và thấy cuộc sống vô nghĩa nên mang toàn bộ 660.000 tệ (khoảng 2,2 tỷ đồng) tiền tiết kiệm ra đường phân phát.
Kim tự tháp được xây dựng thế nào vẫn luôn là những câu hỏi lớn với những người đam mê khoa học.
Giới thiên văn học ngày 10/7 thông báo đã tìm thấy một thế giới nóng như thiêu đốt là hành tinh phản chiếu mạnh nhất từng được quan sát bên ngoài Hệ Mặt trời.
Ở tuổi 78, ông Ngô Tôn Đức (SN 1945, Hà Nội) vừa trở thành cử nhân cao tuổi nhất của Trường ĐH Luật Hà Nội sau khi tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi.
Chúng tôi đã quá quen với cái lạnh lẽo, thâm trầm, được mặc định là đặc tính trời Âu. Nên thấy hè về thì hoan hỷ, sung sướng vô cùng.
Tối 8/7/2023, tại bờ sông Hàn, thành phố Đà Nẵng diễn ra đêm chung kết Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2023 với chủ đề “Thế giới không khoảng cách” giữa 2 đội pháo hoa Italy và Pháp. Kết quả, đội Pháp giành chiến thắng.
Tuần lễ Áo dài cộng đồng Huế năm 2023 từ ngày 6-12/7 góp phần xây dựng hình ảnh du lịch địa phương gắn với áo dài, từng bước triển khai có hiệu quả Đề án “Huế - Kinh đô Áo dài.”
Câu nói tuy nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa nhiều nỗi buồn từ bên trong thâm tâm của người phụ nữ chất phác đã tận mắt chứng kiến sự ra đi vĩnh viễn của đứa con trai duy nhất, bởi một phút nóng giận tức thời của người chồng trong lúc say rượu. Giờ đây, bà còn phải chịu thêm cảnh cô đơn trong cuộc sống, khi con mất, chồng vướng lao lý.
Nhắc đến tháng 7 là nhắc đến những mất mát, hy sinh của thương binh, liệt sĩ, để màu cờ độc lập của Tổ quốc thêm tươi thắm. Bác Hồ từng nói: “Sự hy sinh anh dũng của liệt sĩ đã làm cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do. Nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sĩ…”.