Kết quả tìm kiếm cho "tai nạn nghỉ lễ"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 4385
Sau hai ngày nỗ lực tìm kiếm, đến khoảng 15 giờ, ngày 21-10, lực lượng cứu nạn, cứu hộ phối hợp người dân địa phương đã tìm thấy thi thể cháu bé 4 tháng tuổi bị rơi xuống kênh xáng Xẻo Rô, tại khu vực cách nhà khoảng 1,5km hướng ra sông Cái Lớn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh chiến công xuất sắc của Quân chủng Phòng không - Không quân trong bảo vệ tổ quốc, tự hào truyền thống anh hùng.
Thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây ra hàng triệu ca tử vong mỗi năm trên toàn cầu. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính mỗi năm có khoảng 8 triệu người tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá, trong đó hơn 1 triệu người là nạn nhân của hút thuốc lá thụ động. Trong bối cảnh hiện nay, việc tăng thuế thuốc lá được xem là một trong những biện pháp hiệu quả nhất để giảm tỷ lệ sử dụng, đặc biệt là trong giới trẻ và người có thu nhập thấp.
Ở ấp Xẻo Đước 3, xã An Biên, cứ mỗi buổi chiều, người dân lại thấy một khung cảnh quen thuộc mà nghẹn lòng. Dưới mái hiên nhỏ nghiêng bóng nắng, một bé gái ngồi lặng lẽ nghe chị đọc bài. Đôi tay em lần trên trang vở, còn ánh mắt đục mờ như khói chiều, chỉ biết hướng về nơi giọng đọc thân quen vang lên. Đó là Nguyễn Thị Bảo Hân, cô bé không nhìn thấy ánh sáng từ khi mới chào đời.
Việc lực lượng Cảnh sát giao thông cùng ra quân kiểm soát một chuyên đề vi phạm trong cùng một thời điểm trên toàn quốc là việc làm thường xuyên, liên tục không ngừng nghỉ, kể cả vào dịp nghỉ lễ, tết, cho đến khi thiết lập được thói quen “đã uống rượu bia không lái xe”.
Sáng 20/10, tại Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trình bày Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và 5 năm 2021-2025; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.
Sáng 20/10, Công an xã An Biên (tỉnh An Giang) cho biết, lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm một cháu bé 4 tháng tuổi nghi bị rơi xuống kênh xáng Xẻo Rô, đoạn thuộc ấp 2, xã An Biên.
Trong lịch sử dân tộc, phụ nữ Việt Nam luôn gắn liền với những phẩm chất cao quý: anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang.
Thông tin từ Trạm Kỹ thuật nông nghiệp khu vực Hàm Thuận, phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) đã ghi nhận vụ việc 3 người bị chó mắc bệnh dại cắn.
Đã 157 năm trôi qua kể từ ngày Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh, nhưng với tấm lòng yêu nước và những chiến công oanh liệt, hào khí của ông mãi lưu danh, trở thành niềm tự hào của người dân đất Nam Bộ. Câu nói bất hủ của ông: “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” được lưu truyền muôn đời, hun đúc tinh thần yêu nước bất diệt của dân tộc…
Dù công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026 mới ở giai đoạn đầu, song tại phường Vĩnh Thông, tinh thần xung kích của tuổi trẻ sớm lan tỏa. Đến nay, phường có 9 thanh niên tự nguyện viết đơn nhập ngũ, trong đó có 1 đảng viên và 1 thanh niên có trình độ đại học.
Giữa vùng đất Vĩnh Hòa Hưng (tỉnh An Giang) có một người nông dân từng mất trắng vì cây tiêu, nhưng vẫn không chịu gục ngã. 6 năm sau, ông trở lại mạnh mẽ với vườn hạnh xanh mướt, trái tròn căng mọng đang được xuất khẩu sang Mỹ và châu Âu. Câu chuyện của ông Phan Văn Khang không chỉ là hành trình vượt khó, mà còn là minh chứng cho tư duy mới của người nông dân thời hội nhập, sản xuất cái thị trường cần, chứ không bán cái mình có.