Kết quả tìm kiếm cho "tiếp tục rơi"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 14768
Năm 2026, hai kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 – 1/5 diễn ra sát nhau khiến nhiều người kỳ vọng được nghỉ dài ngày, lịch nghỉ chính thức là bao nhiêu ngày?
Đang có trend "ăn hoa như ăn rau" thu hút nhiều người xem và làm theo trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok. Tuy nhiên không phải loài hoa nào cũng có thể ăn, và không phải cách ăn nào cũng an toàn.
Cơ quan Quản lý sân bay Israel (IAA) ngày 10/3 cho biết, hơn 60% công dân nước này bị mắc kẹt ở nước ngoài khi xung đột với Iran bùng phát đã trở về nước, chủ yếu thông qua các chuyến bay hồi hương và các cửa khẩu đường bộ với Ai Cập và Jordan.
Trong bối cảnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) giữa các quốc gia đang có sự cạnh tranh gay gắt, Việt Nam vẫn nổi lên như một “điểm đến đầu tư” không thể bỏ qua của nhiều tập đoàn toàn cầu nhờ những lợi thế vượt trội.
Làng tôi nằm bên sông. Dòng sông chảy ngang đầu làng thì gặp một ghềnh đá lớn, phải nghiêng mình chao sang bờ bên kia, để lại phía sau một vòng xoáy sâu hun hút, tròn như cái chảo nấu mật mía. Người đi sông sợ nhất là chỗ nước xoáy ấy, còn lũ trẻ chúng tôi thì coi đó là nơi chẳng có gì đáng sợ, thậm chí chỗ đấy đầy mê hoặc.
Tại Hà Nội, một số cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải dừng bán do hết hàng. Mức giá bán lẻ trong nước tăng cùng thông tin giá dầu thế giới tiếp tục tăng khiến một số người dân có nhu cầu đi đổ xăng nhiều hơn.
Sáng 11-3 (giờ Việt Nam) đã diễn ra 4 trận đầu tiên của giai đoạn lượt đi vòng 16 đội Champions League, với tâm điểm là những màn thị uy sức mạnh của các ứng cử viên vô địch.
Tỷ giá USD hôm nay (11/3): Rạng sáng 11/3, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 3 đồng, hiện ở mức 25.062 đồng.
Thời gian gần đây, phong trào chạy bộ phát triển mạnh, thu hút đông đảo người dân tham gia. Không chỉ nâng cao sức khỏe, hoạt động này còn góp phần xây dựng lối sống tích cực trong cộng đồng.
Giữa trưa nắng gắt ở khu vực kho hàng gần chợ Mỹ Đức, phường Hà Tiên, những người bốc vác thuê hì hục khuân vác thùng hải sản, bao tạp hóa từ bãi tập kết lên xe hàng để kịp vận chuyển sang Vương quốc Campuchia.
Trái tim được trao 7 năm trước vẫn bền bỉ đập trong lồng ngực cô bé Hà Ngọc Chi, đưa em trở lại với nhịp sống bình thường và tiếp tục nuôi dưỡng những ước mơ tuổi học trò.
Về nhận nhiệm vụ tại Trạm Biên phòng 314, thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (tỉnh An Giang) chưa tròn một năm, Thiếu tá Trịnh Thanh Tú đã nhanh chóng khẳng định vai trò của một người chỉ huy sâu sát địa bàn. Với anh, bảo vệ chủ quyền biên giới không chỉ là nhiệm vụ thiêng liêng, mà còn là trách nhiệm giữ gìn sự bình yên, ổn định cho cuộc sống của Nhân dân vùng biên giới Tây Nam.