Kết quả tìm kiếm cho "trên cầu Rạch Miễu"
Kết quả 73 - 84 trong khoảng 81
Ngày 11, 12-9, hai khu vực cặp bờ sông của xã Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên) đã bị sạt lở (SL) nghiêm trọng, tổng diện tích 2.300m2. Vụ việc tiếp tục tạo thêm sức nóng cho vấn đề SL ở TP. Long Xuyên nói riêng, tỉnh An Giang nói chung.
Nằm giữa sông Hậu hiền hòa, cù lao Ông Hổ (xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên) nổi lên như hòn đảo nhỏ xanh mát giữa bốn bề sông nước. Nơi đây được xem là điểm tham quan lý thú, là địa chỉ văn hóa du lịch, giáo dục truyền thống về nguồn, thu hút sự quan tâm của du khách trong và ngoài nước mỗi khi đến An Giang.
Khu du lịch quốc gia (KDLQG) núi Sam thuộc phường Núi Sam (TP. Châu Đốc) là 1 trong 47 địa điểm tiềm năng phát triển KDLQG. Quy hoạch tổng thể phát triển KDLQG núi Sam, tỉnh An Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là động lực phát triển DL của tỉnh An Giang nói riêng và vùng ĐBSCL nói chung.
Khoảng cách từ Kiên Giang, An Giang về TP HCM rút ngắn hàng chục km, tiết kiệm gần 2 tiếng, khi cầu Cao Lãnh được đưa vào sử dụng.
Khu du lịch núi Sam (KDLNS) thuộc phường Núi Sam (TP. Châu Đốc, An Giang), là 1 trong 47 địa điểm tiềm năng phát triển KDL quốc gia. Nơi đây có cảnh quan thiên nhiên độc đáo, hấp dẫn, có quần thể di tích lịch sử văn hóa (VH) được xếp hạng cấp quốc gia (miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, chùa Tây An, lăng Thoại Ngọc Hầu, chùa Hang) và giá trị VH tâm linh tín ngưỡng, gắn với lễ hội miếu Bà Chúa Xứ núi Sam lớn nhất vùng ĐBSCL. Đến nay, KDL núi Sam đã đạt 5/5 tiêu chí công nhận KDL quốc gia theo Điều 26, Luật DL 2017.
Ít có công trình tín ngưỡng nào lại mang cái tên mỹ miều như miếu Bằng Lăng - loài hoa màu tím biếc nở rộ trong mùa hè. Tên gọi này không chỉ đặc biệt khi gắn liền với 3 cây bằng lăng cổ thụ phía sau miếu.
Năm nay, lần đầu tiên, Ngày thơ Việt Nam được tổ chức thành một chuỗi chương trình kéo dài trong bốn ngày (từ 27-2 đến 2-3 tại Hà Nội); trong đó, ngày hội chính diễn ra vào 2-3 (Rằm tháng Giêng Âm lịch) tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám với hai sân thơ: sân thơ truyền thống và sân thơ trẻ.
Sử sách ghi chép rằng, dưới triều Gia Long, năm 1818, Nguyễn Văn Thoại (Trấn thủ Vĩnh Thanh) tổ chức đào vét sông Đông Xuyên, nối hữu ngạn sông Hậu ra biển Tây tại Rạch Giá. Từ đó, hình thành mạch giao thông thủy, thuận lợi cho việc trao đổi hàng hóa. Mật độ dân số tăng lên, thôn Bình Đức và Mỹ Phước đã ra đời.
Để việc đi lại thuận tiện, chính quyền và Nhân dân đã hợp sức, đồng lòng xây dựng nhiều cây cầu đúc, cầu gỗ bắc qua kênh, rạch, mạng lưới giao thông nông thôn từng bước được hoàn thiện. Ngoài những người xây cầu, ở đây còn có những người chuyên làm nhiệm vụ sơn cầu, trang trí những cây cầu thật đẹp mỗi khi Tết đến - xuân về. Đội sơn cầu của ông Bảy Lời là một điển hình.