Kết quả tìm kiếm cho "trên mảnh đất cù lao Giêng"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 692
An Giang đưa dịch vụ công đến tận ấp, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục trực tuyến và tiếp nhận hồ sơ ngoài giờ. Cách làm này giúp người dân giảm thời gian, chi phí và thuận lợi hơn khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), nhất là với người dân chưa thạo kỹ năng số.
Cùng với quyết tâm và nỗ lực chung của lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar sẽ có những bước phát triển mới, toàn diện, hiệu quả và thực chất hơn.
Nếu thế hệ cha anh đã anh dũng giành lấy quyền quyết định vận mệnh dân tộc, thì thế hệ hôm nay mang trên vai sứ mệnh xây đắp nội lực để đất nước thực sự làm chủ tương lai của chính mình. Ngày Quốc khánh 2/9 là dịp để chúng ta nhìn lại chặng đường gian lao đã đi qua để soi rọi con đường phía trước.
Những con hẻm nhỏ nép mình nơi phố thị từ lâu đã trở thành không gian lưu giữ ký ức đô thị, nơi chứng kiến sự đổi thay của hạ tầng và hơn hết là sợi dây thắt chặt tình làng nghĩa xóm, chung tay xây dựng nếp sống văn minh.
Quản lý gần 100.000 hồ sơ người có công, chi gần 500 tỷ đồng mỗi năm thực hiện chính sách ưu đãi, đồng thời đẩy mạnh số hóa hồ sơ, tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ và hỗ trợ nhà ở cho gia đình chính sách. Đó là những kết quả nổi bật được Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang Huỳnh Tấn Phi chia sẻ với Báo An Giang Online nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).
TTXVN trân trọng giới thiệu bài viết của Thứ trưởng Ngô Lê Văn về công tác đối ngoại nhân dân: "Đổi mới công tác đối ngoại nhân dân, góp phần kiến tạo sức mạnh tổng hợp của nền ngoại giao Việt Nam."
Những câu chuyện về sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước luôn được nhắc nhớ bằng lòng biết ơn sâu sắc. Trên hành trình tri ân ấy, những chính sách chăm lo cho người có công cùng đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa vẫn đang được An Giang tiếp nối bằng những việc làm thiết thực, nghĩa tình hôm nay.
Người tiền sử đã biết định hướng, lựa chọn có chủ đích các nguồn đá bazan phù hợp để chế tác công cụ, phản ánh khả năng lập kế hoạch, tư duy kỹ thuật cao hơn nhiều so với nhận thức trước đây.
Giữa dòng sông Tiền hiền hòa, những doi cồn ở ấp Tấn Long, xã Cù Lao Giêng đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Trên những mảnh ruộng lộng gió, sắc xanh của đậu xanh, đậu đen, của đám bắp, nối tiếp màu đỏ của ruộng ớt vừa thu hoạch, xen lẫn giàn khổ qua sai trĩu trái. Tiếng cười nói của nông dân tạo nên một nhịp sống rộn ràng giữa vùng đất cồn.
Với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, cấp ủy, chính quyền và Mặt trận xã Định Hòa huy động nguồn lực để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở. Những căn nhà đại đoàn kết khang trang, thấm đượm nghĩa tình liên tiếp được hoàn thành đem lại niềm vui an cư, tiếp thêm động lực để người dân vươn lên thoát nghèo.
Công ty Điện lực An Giang trân trọng thông báo.
Chiều xuống trên xóm Chăm ở ấp Búng Lớn, xã Nhơn Hội, ông Mách Ly - Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp lại bắt đầu vòng xe quen thuộc. Ông ghé hỏi thăm vài thanh niên mới đi làm trở về rồi tiếp tục sang những ngôi nhà khác. Những bước chân ấy đã nối dài suốt nhiều năm, góp phần giữ sự đồng thuận trong cộng đồng. Từ người cán bộ Mặt trận ấy, chúng tôi bắt đầu hành trình tìm những người đang bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết nơi vùng biên An Giang.