Kết quả tìm kiếm cho "trên núi rừng Tây Bắc"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1313
Tà Xùa (Sơn La) và Ninh Bình vừa chính thức được World Travel Awards 2026 - Giải thưởng Du lịch Thế giới 2026 đề cử tại hạng mục “Điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á.”
Trước đây, nhắc đến cây sen, hoa sen, thường liên tưởng đến các vùng trồng sen ở miền xuôi hay xa hơn nữa là vùng Đồng Tháp Mười, nhưng những năm gần đây, cây sen đã được đưa lên trồng ở Sơn La, mang lại vẻ đẹp cho vùng cao và tạo thêm thu nhập cho người trồng sen.
Công ty điện lực An Giang trân trọng thông báo.
Giữa núi rừng Tây Yên Tử (Bắc Ninh), trang phục truyền thống của người Dao Thanh Phán không chỉ là nét đẹp văn hóa mà còn là dấu ấn nhận diện cộng đồng được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Hồ Rà Hách bắt nguồn từ đỉnh núi A Din tạo thành suối Ruông, dòng nước len lỏi qua những cánh rừng nguyên sinh, hòa cùng các khe suối tự nhiên rồi tạo nên hồ nước trong xanh, mát lạnh giữa đại ngàn.
Sa Pa tháng 7 là khúc ca mùa hè khi những triền ruộng bậc thang đang vào mùa lúa xanh mướt, đâu đó lại bắt gặp những thảm hoa đủ sắc màu giữa núi rừng Tây Bắc.
Mỗi chiều, khi bóng tháp chuông đổ dài xuống khuôn viên rợp bóng cây xanh, vẫn có những giáo dân lặng lẽ đến cầu nguyện trước mặt tiền đổ nát của nhà thờ cổ H’Bâu.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1177/QĐ-TTg về Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Cát Cát là một bản làng nhỏ thuộc xã Tả Van, tỉnh Lào Cai. Nằm dưới chân núi Hoàng Liên Sơn, cách Hà Nội 376 km và cách trung tâm Sa Pa gần 4 km về hướng Tây Nam, nhìn từ trên cao, bản Cát Cát được bao bọc bởi những thửa ruộng bậc thang uốn quanh sườn đồi. Bản làng này được xem như “viên ngọc quý” của Sa Pa.
Nơi phía Tây Tổ quốc, cột cờ A Pa Chải trên dãy Khoan La San, xã Sín Thầu hiện lên như một biểu tượng thiêng liêng về chủ quyền quốc gia và niềm tự hào dân tộc. Nơi lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa đất trời cực Tây trở thành điểm hội tụ của những giá trị lịch sử, văn hóa, chính trị, đồng thời mở ra một điểm đến hấp dẫn trong hành trình khám phá vùng đất biên cương.
Không marketing, không quảng bá… Bắc Biên - ngôi làng cách phố cổ Hà Nội khoảng 3km - vẫn ‘hữu xạ tự nhiên hương’ khiến khách Tây tìm đến trải nghiệm, khám phá.
Ngày 24/6, HĐND xã An Cư (tỉnh An Giang) khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Kỳ họp thứ hai (chuyên đề) nhằm xem xét, thảo luận và quyết định các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.