Kết quả tìm kiếm cho "trẻ em Khmer"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 491
Từ những nồi xôi đỏ lửa lúc 3 giờ sáng đến nghi thức đặt cơm nếp vắt tại chùa, đồng bào Khmer An Giang cùng nhau gìn giữ lễ Kan Ben – phong tục thể hiện lòng hiếu kính với ông bà, tổ tiên và gắn kết cộng đồng.
Ở tuổi 61, ông Nguyễn Thành Tài (tên thường gọi là ông Bi), ngụ xã Núi Cấm vẫn tiếp tục cầm dàm, đứng bừa tại Hội đua bò Bảy Núi tranh cúp Truyền hình An Giang (ATV). Hơn 30 năm gắn bó với đường đua, ông không chỉ tích lũy kinh nghiệm mà còn trở thành người được các nài trẻ kính trọng, học hỏi.
Ngày 7/10, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đinh Thị Việt Huỳnh cùng đoàn giám sát Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đến giám sát và làm việc tại xã Tri Tôn về kết quả tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và tổ chức sinh hoạt hè cho trẻ em, học sinh trên địa bàn.
Câu chuyện về Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực được tái hiện bằng ngôn ngữ sân khấu hiện đại, từ những trận chiến trên sông nước Nam Bộ đến hình ảnh quê hương An Giang hôm nay, tạo dấu ấn với đông đảo khán giả.
Đưa dịch vụ y tế đến tận người dân, đồng thời đẩy mạnh cập nhật sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, tỉnh An Giang đang tạo bước chuyển trong chăm sóc sức khỏe ban đầu và quản lý sức khỏe toàn dân trên môi trường số. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu 100% người dân được quản lý sức khỏe số, tỉnh cần tháo gỡ nhiều điểm nghẽn về nhân lực, trang thiết bị, kinh phí và khả năng tiếp cận công nghệ ở cơ sở.
Chiếc ghe ngo độc mộc đóng từ năm 1850 của chùa Tổng Quản, xã Định Hòa (An Giang) vừa được phục hồi và hạ thủy thành công, chuẩn bị tái xuất trên đường đua tại Lễ hội Ok Om Bok năm 2026 sau nhiều năm nằm bờ.
Với hệ thống di sản văn hóa Khmer, cảnh quan tự nhiên và nhiều di tích lịch sử, xã Ô Lâm (An Giang) đang xây dựng các sản phẩm du lịch sinh thái, văn hóa và cộng đồng, hướng đến khai thác giá trị di sản gắn với tạo sinh kế cho người dân.
Mỗi dịp hè về, chùa Chắc Băng Cũ (xã Vĩnh Phong, tỉnh An Giang) lại trở thành mái trường thứ hai, nơi các bạn nhỏ người dân tộc Khmer miệt mài nắn nót từng con chữ và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào mình.
Giữa không gian rộn ràng của một buổi giao lưu văn nghệ, tiếng đàn Tà Khê cất lên chậm rãi, trầm ấm. Từng thanh âm ngân dài, khi sâu lắng, khi réo rắt, gợi nhắc về nhịp sống bình dị của phum, sóc Khmer trên địa bàn tỉnh An Giang.
Mùa hè ở vùng quê này có một mùi rất riêng. Mùi nắng hong trên sân chùa, mùi lá thốt nốt khô xào xạc trong gió, mùi giấy tập mới quyện với khói nhang bảng lảng mỗi sáng. Và đâu đó, len giữa tiếng chim, tiếng gió là âm thanh của lũ trẻ đang ê a học tiếng Khmer, nghe như mạch nguồn xưa vừa tìm được đường trở về.
Viên thuốc điều trị bệnh cho người dân, phần quà ý nghĩa dành cho học sinh, người có công và bộ đội ở xã biên giới Giang Thành không chỉ làm nên những công trình, phần việc tình nguyện mà còn đánh dấu hành trình trưởng thành của 30 sinh viên Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Ở nơi ấy, các sinh viên đã mang theo sức trẻ và lòng nhiệt huyết để viết tiếp câu chuyện đẹp của mùa hè xanh.
Không chỉ duy trì các lớp dạy chữ Khmer miễn phí mỗi dịp hè, Đại đức Danh Song - Phó trụ trì chùa Thứ Ba, xã An Biên còn tích cực vận động xây dựng cầu, làm từ thiện, tuyên truyền xây dựng đời sống văn hóa và sưu tầm hàng trăm hiện vật xưa để lưu giữ ký ức quê hương. Những việc làm bền bỉ ấy góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Khmer và lan tỏa giá trị nhân văn trong cộng đồng.