Kết quả tìm kiếm cho "trồng sen"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 2407
Ông Nguyễn Hữu An, ngụ ấp Tô Thủy, xã Tri Tôn (An Giang) vừa tự nguyện giao nộp cá thể rùa đất lớn, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.
Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" Việt Nam - Campuchia.
Nước nổi về, nhiều cánh đồng ở An Giang ngập sâu, nhưng trên những bờ bao còn cao ráo, nông dân vẫn tranh thủ trồng màu, hái sản vật tự nhiên để có thêm thu nhập.
Đến cuối tháng 9/2026, phường Châu Đốc đạt và vượt 20/22 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trong 3 tháng cuối năm, địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình đầu tư công, tăng thu ngân sách, nâng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và hoàn thành các chỉ tiêu còn lại.
Diện mạo mới của váy sơ mi mùa thu nằm ở các chi tiết đặc trưng được tinh chỉnh tạo dấu ấn sáng tạo mới lạ. Từ phần cổ lá sen, cổ phối ren đến các họa tiết, bảng màu tinh tế, ấn tượng giao hòa cùng nhau.
Mỗi khi mùa nước nổi về, Tràm Chim cùng dải đất Đồng Tháp Mười lại khoác lên mình sắc thái riêng. Dòng nước len lỏi qua những kênh rạch, mang theo phù sa, tạo môi trường thuận lợi cho cá, tôm, lươn về trú ngụ.
Áo mongtoghi, áo polo là những chiếc áo dệt kim mỏng mềm mại. Áo có độ đàn hồi nên vừa có thể giấu khuyết điểm, vừa tạo vẻ ngoài lịch thiệp, trang nhã. Hãy chọn các bản phối nhẹ nhàng dưới đây để xinh đẹp và cuốn hút hơn.
Công ty Điện lực An Giang thông báo:
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 vào ngày 24/11, không hoán đổi ngày làm việc để bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu tôn vinh, phát huy giá trị văn hóa Việt Nam với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn cuối năm.
Tại không gian văn hoá sắc màu trong Hội chợ BRICS Bazaar 2026, gian hàng của Việt Nam nổi bật với sức hút khó cưỡng từ những sản phẩm sơn mài lộng lẫy và những tò he rực rỡ, sống động.
Có những chuyến đi bắt đầu bằng mong muốn được rời khỏi một nơi, nhưng rồi lại vô tình đưa tôi trở về một nơi rất cũ.
Giữa phố thị Long Xuyên, một lớp học vẫn đều đặn vang tiếng đàn tranh, đàn bầu, đàn kìm. Người học có trẻ em, giáo viên, người làm văn hóa; người dạy là những nghệ nhân muốn truyền lại tiếng đàn dân tộc cho thế hệ sau.