Kết quả tìm kiếm cho "vỏ chai bia"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 118
Ngày 15/6, như một điểm hẹn được tổ chức hằng năm giữa quảng trường Monge ở quận 5 tại thủ đô Paris (Cộng hoà Pháp), Ngày hội ẩm thực và văn học Việt Nam với tên gọi “Ici Vietnam Festival” lần thứ 4 tiếp tục thu hút hàng nghìn du khách Pháp và quốc tế.
Những “ngôi nhà xanh” hay “ngôi nhà sinh kế” được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thoại Sơn xây dựng để thu gom rác thải nhựa không chỉ mang ý nghĩa bảo vệ môi trường, mà còn là hình thức gây quỹ, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn.
Người đàn ông 47 tuổi mắc ung thư dạ dày nhưng từ chối điều trị, về nhà uống nước kiềm và tử vong nhanh chóng.
Gần nửa thế kỷ trước, người dân Ba Chúc (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) bị bọn diệt chủng Pol Pot tràn qua biên giới, tàn sát dã man. Đứng lên từ đau thương, mất mát, Ba Chúc càng mạnh mẽ hơn khi được tiếp sức từ nghĩa tình từ khắp mọi nơi.
Thao trường tháng 5 “nóng” hơn hẳn. Sức nóng ấy không chỉ đến từ khắc nghiệt của thời tiết, mà còn đến từ quyết tâm hoàn thành xuất sắc “3 tiếng nổ” của các chiến sĩ mới.
Những năm qua, công tác hội và phong trào thanh niên huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) không ngừng được củng cố, phát triển và đạt thành tích phấn khởi. Qua đó, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, khát vọng cống hiến, xung kích của tuổi trẻ, chung tay xây dựng quê hương Châu Thành ngày càng phát triển.
Việc rắc muối vào bồn cầu không chỉ giúp tẩy sạch bồn cầu mà còn mang tới nhiều tác dụng bất ngờ.
Do nghi ngờ đối phương tố giác hành vi phạm tội của mình, Nguyễn Ngọc Quyên (sinh năm 1986, ngụ khóm Bình Long 3, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên) và Bùi Văn Huệ (sinh năm 1989, ngụ ấp Vĩnh Hòa B, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành) đã tụ tập, lôi kéo nhiều thanh, thiếu niên đi đánh nhau dẫn đến án mạng. Với hành vi nguy hiểm, Quyên và Huệ phải trả giá bằng hình phạt cao nhất.
Tỉnh dậy với cái trán mướt mát mồ hôi, hắn đạp tung tấm mền mỏng đắp ngang bụng ra. Tiếng rè rè quen thuộc từ chiếc máy lạnh second hand đã tắt lịm từ lúc nào. Căn phòng hơn chục mét vuông như thu nhỏ lại, nóng như cái lò bát quái. Không khí trong phòng không giãn ra theo cái nóng, mà quánh lại đến khó thở.
Đối tượng Nguyễn Văn Hoan (sinh năm 1959, trú tại tổ 11 phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) đã đổ thẳng xăng lên người ông H và châm lửa đốt.
Ngày 20/2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Tổ tuần tra 282 Công an thành phố Thanh Hóa vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời vụ việc có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng.
45 năm sau cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, mảnh đất Vị Xuyên (Hà Giang) hôm nay đã thay da đổi thịt, mang theo nhiều ước vọng nơi biên cương.