Kết quả tìm kiếm cho "xả cống"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 88282
SIM kích hoạt sẵn vẫn được nhiều tài khoản mời chào công khai trên mạng xã hội, bất kể hình phạt đến 40 triệu đồng .
Giữa biên cương Sín Thầu, một hồ sen nhỏ lặng lẽ khoe sắc, lưu giữ câu chuyện lịch sử về Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Thọ – người chiến sĩ biên phòng đã dành trọn tâm huyết gắn bó với người dân, với mảnh đất cực Tây Tổ quốc.
Chiều 3/7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang tổ chức lễ bế mạc, trao giải Hội thi Báo cáo viên giỏi tỉnh An Giang năm 2026. Giải nhất thuộc về Giám đốc Trung tâm Chính trị xã Gò Quao Lê Ngọc Đảm.
Sáng 3/7, Đảng ủy xã Bình Sơn (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã (mở rộng) đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác những tháng cuối năm 2026.
Ngày 3/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo về IUU tỉnh An Giang Ngô Công Thức chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tháng 7/2026.
Chiều 3/7, UBND tỉnh An Giang cho biết đã ban hành kế hoạch tiếp tục thực hiện công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh An Giang.
Ngày 3/7, UBND xã Vĩnh Thạnh Trung (tỉnh An Giang) triển khai mô hình “Dịch vụ công lưu động” tại ấp Vĩnh Hưng.
Sáu tháng đầu năm, du lịch Việt Nam đã đón khoảng 12,3 triệu lượt khách quốc tế (tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2025), đạt gần 49% kế hoạch năm; doanh thu đạt khoảng 569 nghìn tỷ đồng.
Ngày 3/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Thạnh Đông (tỉnh An Giang) phối hợp Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo xã tổ chức lễ bàn giao 13 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã.
Với nội lực được củng cố và các chính sách linh hoạt và quyết tâm hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp đã giúp kinh tế đạt mức tăng trưởng ấn tượng trong sáu tháng đầu năm.
Lên xe từ phường Đồng Xoài, trước đây là thành phố trung tâm Bình Phước, quãng đường đi mất khoảng hai giờ đồng hồ qua những đồi đất đỏ và các lâm trường cao su thẳng tắp đưa chúng tôi tới thôn Bom Bo (xã Bom Bo, thành phố Đồng Nai), cái tên gắn liền với nhịp chày giã gạo nuôi quân trong kháng chiến.
Các địa phương được đặt vào một khuôn khổ trách nhiệm rõ ràng hơn, tạo thêm áp lực và động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế trong giai đoạn tới.