Tình yêu dành cho bộ môn boxing của Phạm Ngọc Kim Cương

04/05/2026 - 13:30

 - Không chọn những môn thể thao quen thuộc, em Phạm Ngọc Kim Cương, học sinh lớp 11LH, Trường THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa, phường Châu Đốc (tỉnh An Giang) tìm thấy niềm vui và sự tự tin của mình trong những cú đấm trên sàn tập boxing. Đằng sau vẻ ngoài nhỏ nhắn ấy là niềm đam mê rất khác và cũng rất mạnh mẽ.

"Bóng hồng” duy nhất của đội tuyển

Trong hàng ngũ 10 võ sĩ của đội tuyển phường Châu Đốc được giới thiệu tại ngày thi đấu môn boxing trong khuôn khổ Đại hội Thể dục, thể thao tỉnh An Giang năm 2026, em Phạm Ngọc Kim Cương, học sinh lớp 11LH, Trường THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa là nữ võ sĩ duy nhất của đội.

Phạm Ngọc Kim Cương (thứ 2, từ trái sang) là nữ võ sĩ duy nhất của đội tuyển phường Châu Đốc

Vẻ ngoài của Kim Cương khá ấn tượng với mái tóc cắt ngắn gọn gàng, thân hình nhỏ nhắn, ánh mắt lấp lánh niềm vui và tự hào. Em còn sở hữu chất giọng ngọt ngào, nhẹ nhàng.

“Em tìm đến boxing như một cách để giải tỏa áp lực, căng thẳng, chứ chưa từng nghĩ sẽ gắn bó lâu dài hay đi thi đấu. Nhưng càng tập, em càng bị cuốn hút, có những buổi tập rất mệt, có những lần bị chấn thương tưởng như muốn bỏ cuộc, nhưng chính những lúc đó lại khiến em nhận ra bản thân gan lì hơn em nghĩ. Boxing còn dạy em cách giữ kỷ luật, nghiêm túc với từng động tác, từng buổi tập, quan trọng là học cách kiên trì với một điều không hề dễ dàng”, Kim Cương bộc bạch.

Dần dần, Kim Cương không còn xem boxing chỉ là một môn để giải tỏa áp lực, mà bắt đầu nghĩ đến việc mình có thể đi xa hơn với nó. “Em muốn khi nhắc đến boxing, em không chỉ là người tập cho vui, mà phải có một dấu ấn gì đó của riêng mình. Vì vậy, em bắt đầu tập luyện bài bản hơn, tự đặt yêu cầu cao hơn cho bản thân và cố gắng duy trì sự nghiêm túc mỗi ngày, với hy vọng có thể chạm tới môi trường thi đấu chuyên nghiệp trong tương lai”, Kim Cương chia sẻ.

Là “bóng hồng” duy nhất của đội, nữ sinh nhận được nhiều sự quan tâm từ thầy và các đồng đội nên không thấy lạc lõng. Kim Cương được hướng dẫn kỹ hơn trong từng động tác, thường xuyên được nhắc nhở giữ sức trong những buổi tập nặng, hay đơn giản là những lời động viên đúng lúc mỗi khi thấm mệt. Chính sự chăm sóc ấy giúp em thêm vững tin khi theo đuổi đam mê với boxing.

Phạm Ngọc Kim Cương (thứ 2, từ trái qua) nhận được nhiều sự quan tâm, yêu thương của huấn luyện viên và các bạn cùng đội tuyển.

"Quả ngọt" đầu tiên

Giải đấu boxing trong khuôn khổ Đại hội Thể dục, thể thao tỉnh An Giang năm 2026 quy tụ khoảng 140 vận động viên tham gia tranh tài ở nhiều hạng cân. Trong lần đầu tiên góp mặt tại một sân chơi lớn, Kim Cương đã giành huy chương đồng. Đây cũng là tấm huy chương đầu tiên trong hành trình theo đuổi boxing của cô.

Xúc động nhìn ngắm tấm huy chương vừa được trao, Kim Cương không giấu được niềm vui sau lần đầu tiên bước lên bục nhận thưởng. Rời khu vực trao huy chương, nữ sinh liền gọi điện về báo tin cho gia đình. “Em vừa gọi về là mẹ hỏi liền có mệt không, có bị đau ở đâu không, chứ chưa hỏi huy chương luôn. Lúc em khoe được huy chương đồng, mẹ mừng lắm, còn nói khi nào về Châu Đốc sẽ thưởng cho em nữa”, Kim Cương kể.

Với Kim Cương, tấm huy chương đầu tiên không chỉ là thành quả của những ngày tập luyện miệt mài mà còn là món quà ý nghĩa dành tặng gia đình, thầy cô và bạn bè.

Em Phạm Ngọc Kim Cương (bìa phải) giành huy chương đồng bộ môn boxing tại Đại hội Thể dục, thể thao tỉnh An Giang lần thứ I năm 2026 - Ảnh: NVCC

Nhắc đến gia đình, Kim Cương còn cho biết khi em quyết định theo đuổi boxing, ba mẹ và người thân ban đầu không khỏi lo lắng. Với nhiều người, boxing là bộ môn dành cho phái mạnh, không phù hợp với con gái, nên ai cũng mong em lựa chọn một hướng nhẹ nhàng hơn. Gia đình cũng sợ em gặp chấn thương, ảnh hưởng đến sức khỏe và việc học. Thế nhưng, khi thấy Kim Cương kiên trì tập luyện, dần trưởng thành và nghiêm túc với lựa chọn của mình, sự lo lắng ấy cũng dần được thay bằng sự ủng hộ và tin tưởng.

Tấm huy chương đồng đầu tiên có thể chưa phải là thành tích lớn, nhưng với Kim Cương, đó là dấu mốc cho một hành trình vừa mới bắt đầu. Giữa những cú đấm trên sàn đấu và những ngày miệt mài rèn luyện, cô nữ sinh lớp 11 vẫn đang từng bước đi trên con đường mình đã chọn, không hứa hẹn phía trước sẽ thật rực rỡ nhưng vẫn mong Kim Cương sẽ đủ vững vàng, đủ tự tin, đủ đam mê để theo đuổi ước mơ của mình.

TƯỜNG VI