Alan (Công An Hà Nội) ăn mừng bàn thắng vào lưới Ninh Bình - Ảnh: VPF
Tối 1-2, CLB Công An Hà Nội (CAHN) đã thắng Ninh Bình 3-2 để vươn lên dẫn đầu V-League 2025-2026. Cho đến khi trận đấu diễn ra, nhiều cổ động viên vẫn không thể tìm được cơ hội vào sân Hàng Đẫy. Bởi vé xem trận đấu này đã được chủ nhà CAHN bán hết từ sớm, điều hiếm có ở V-League trong nhiều năm qua.
45 phút đầy kịch tính
Bảy cầu thủ vừa cùng đội tuyển U23 Việt Nam xuất sắc giành hạng 3 U23 châu Á 2026 của hai CLB CAHN và Ninh Bình đều ngồi dự bị ở trận đấu này. Ngay cả là với tiền đạo ngôi sao Đình Bắc - người vinh dự được Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đại diện AFC trao danh hiệu "Vua phá lưới" Giải U23 châu Á 2026 ngay trước khi trận đấu bắt đầu.
Ngay pha tấn công đầu tiên, đội đầu bảng CLB Ninh Bình đã có bàn thắng mở tỉ số khi thời gian chỉ trôi qua ở giây 67. Bàn thắng đến từ một pha tấn công rất đẹp. Có bóng ở giữa sân, Bảo Toàn đẩy bóng ra biên trái cho Thanh Thịnh chuyền vào trong vòng cấm. Geovane Magno sút bóng qua chân Đoàn Văn Hậu - hậu vệ mới trở lại thi đấu trận đầu tiên sau thời gian dài chấn thương, trong sự đổ người bất lực của thủ môn Nguyễn Filip.
Bị cấm chỉ đạo ở trận này vì đã nhận 3 thẻ vàng, HLV Alexandre Polking ngồi trên khán đài không khỏi thất vọng khi chứng kiến bàn thua quá sớm của đội nhà. Nhưng bản lĩnh của đội bóng lớn đã giúp CLB CAHN làm nên cuộc ngược dòng ngoạn mục. Mở đầu là tận dụng sai lầm khống chế bóng hỏng của Thanh Thịnh ở phút 30, để Mauk Stefan chuyền bóng vào trong cho Alan Sebastiao đệm bóng gỡ hòa 1-1.
Chưa dừng tại đó, đỉnh điểm cho những cảm xúc dâng trào trên sân Hàng Đẫy sau đó diễn ra liên tục. Phút 33, VAR can thiệp tình huống Dụng Quang Nho để bóng chạm tay trong vòng cấm sau pha đánh đầu của Văn Hậu. Trọng tài FIFA Razlan Bin Ali (Malaysia) sau khi vào xem lại tình huống đã cho CAHN hưởng 11m. Trên chấm 11m, Alan ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1. Bi kịch hơn cho CLB Ninh Bình khi Dụng Quang Nho nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân ở phút 37 vì phạm lỗi từ phía sau với Văn Hậu.
Khoảnh khắc đội trưởng Hoàng Đức ôm đầu sau chiếc thẻ đỏ của đồng đội đã phần nào lột tả sự thất vọng của CLB Ninh Bình sau khi đã khởi đầu như mơ. Bởi trước khi kết thúc hiệp một, Alan đã hoàn tất hat-trick cho riêng mình, đưa CLB CAHN dẫn 3-1.
Đình Bắc trong màu áo Công An Hà Nội - Ảnh: VPF
Sức sống từ U23
Đầu hiệp 2, CLB Ninh Bình tung liền 2 cầu thủ U23 Trần Thành Trung và Thái Sơn vào sân. Trần Thành Trung - tiền vệ từng bị HLV Kim Sang Sik loại trước Giải U23 châu Á 2026 - chính là người ghi bàn gỡ 2-3 cho CLB Ninh Bình sau pha đột phá qua vòng vây các cầu thủ CAHN rồi sút căng hạ thủ môn Nguyễn Filip ở phút 54. Tiếc là Thái Sơn còn chưa kịp thể hiện gì nhiều đã phải rời sân ở phút 61 vì chấn thương, buộc HLV Albadalejo Gerard phải có sự thay đổi người bất đắc dĩ.
Chấn thương của Văn Hậu ở phút 56 đã trao cơ hội cho hậu vệ trái U23 Việt Nam Phạm Minh Phúc vào sân, giúp CLB CAHN duy trì sức tấn công ở biên trái. Tiền đạo Đình Bắc cũng được đội bóng ngành công an tung vào sân thay Quang Hải ở phút 71 để tăng cường sức tấn công sau khi các trụ cột đã bắt đầu xuống sức trong một trận đấu căng thẳng. Đình Bắc đưa bóng vào lưới nâng tỉ số lên 4-2 ở phút 83, nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã từ chối bàn thắng vì Leo Artur đã việt vị trước khi chuyền bóng.
Ở cuộc đối đầu đỉnh cao giữa hai đội bóng mạnh nhất của bóng đá Việt Nam, đóng góp của các tuyển thủ U23 Việt Nam là khá hạn chế. Nhưng sức hút của họ từ thành công ở giải U23 châu lục đã kéo thêm không ít khán giả đến sân, giúp giải đấu càng trở nên thu hút.
Bản thân Đình Bắc cũng tỏ ra không hề tiếc nuối khi bàn thắng của mình không được công nhận, vì điều quan trọng nhất vẫn là chiến thắng của đội nhà. "Sau Giải U23 châu Á 2026, tôi đã để lại tất cả mọi thứ sau lưng. Tôi không thể có bàn thắng ở trận đấu này nhưng toàn đội chiến thắng là vui rồi. Còn quá sớm để nói đến chức vô địch, nhưng tôi cùng CLB CAHN sẽ cố gắng từng trận đấu sắp tới", anh nói.
Thất bại trước CAHN đã khiến CLB Ninh Bình kết thúc chuỗi trận bất bại ở con số 36, đồng thời nhường ngôi đầu bảng cho đối thủ. Nhưng cuộc đua vô địch thì vẫn chưa kết thúc. Và đó là điều rất đáng chờ đợi.
|
Kết quả 3 trận còn lại Hoàng Anh Gia Lai - SHB Đà Nẵng (1-0), PVF CAND - Công An TP.HCM (1-2), Thanh Hóa - Nam Định (2-2). |





Đọc nhiều